1
Ông Bơ-xan-ên, ông O-ho-li-áp và mọi người lòng trí khôn
ngoan mà Ðức Chúa đã ban cho được khéo tay và giỏi giang,
để biết chu toàn mọi việc phục vụ nơi thánh, những
người ấy sẽ làm theo tất cả những gì Ðức Chúa đã
truyền.
Hộp thư : hanh.huong.theo.loi.chua@gmail.com Blog : http://hanhhuongtheoloichua.blogspot.com Site : https://sites.google.com/site/hanhhuongtheoloichua
Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012
Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 35 - SÁCH XUẤT HÀNH
Luật
nghỉ ngày sa-bát
1
Ông Mô-sê triệu tập toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en
và nói: "Ðây là những điều Ðức Chúa truyền phải
thi hành:
Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 34 - SÁCH XUẤT HÀNH
Tái
lập giao ước. Các bia ghi Lề Luật. (Ðnl 10: 1-5)
1
Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Ngươi hãy đẽo hai bia
đá giống như hai bia trước. Và Ta sẽ ghi lại trên đó
những lời đã ghi trên các bia trước mà ngươi đã đập
vỡ.
Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 33 - SÁCH XUẤT HÀNH
Lệnh
lên đường
1
Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Ngươi hãy đi, từ
nơi đây ngươi hãy đi lên cùng với dân mà ngươi đã đưa
lên từ đất Ai-cập, tới đất Ta đã hứa ban cho Áp-ra-ham,
I-xa-ác và Gia-cóp, khi phán: Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi
ngươi.
Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 32 - SÁCH XUẤT HÀNH
Con
bê bằng vàng
1
Dân thấy ông Mô-sê lâu quá không xuống núi, bèn tụ họp
bên ông A-ha-ron và nói với ông: "Xin ông đứng lên,
làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì
chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông
Mô-sê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai-cập."
Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 31 - SÁCH XUẤT HÀNH
Thợ dựng nơi thánh (Xh 35: 30 -36, 1)
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Ngươi hãy coi: Ta đã gọi đích danh Bơ-xan-ên con của U-ri, con của Khua, thuộc chi tộc Giu-đa.
Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 30 - SÁCH XUẤT HÀNH
Hương
án (Xh 37: 25 -28)
1
"Ngươi sẽ làm một bàn thờ để đốt hương; ngươi sẽ
làm bằng gỗ keo. 2 Hương án đó sẽ dài nửa
thước, rộng nửa thước - nghĩa là hình vuông - và cao một
thước; các góc hình sừng làm thành một khối với hương
án.
Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 29 - SÁCH XUẤT HÀNH
1 "Đây
là những việc ngươi sẽ thực hiện để thánh hiến họ làm tư tế phục vụ Ta.
Ngươi hãy lấy một con bò tơ và hai con cừu đực toàn vẹn, 2 lấy
bánh không men, bánh ngọt không men nhào dầu và bánh tráng không men
tẩm dầu; ngươi sẽ lấy tinh bột lúa miến để làm các thứ bánh đó.
Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 28 - SÁCH XUẤT HÀNH
Phẩm
phục của các tư tế
1
"Phần ngươi, hãy tách A-ha-ron, anh ngươi, và các con ông
ra khỏi hàng ngũ con cái Ít-ra-en, để ông ở bên cạnh
ngươi mà thi hành chức tư tế phục vụ Ta: A-ha-ron và các con
của A-ha-ron là Na-đáp, A-vi-hu, E-la-da và I-tha-ma.
Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 27 - SÁCH XUẤT HÀNH
Bàn
thờ dâng lễ toàn thiêu (Xh 38: 1-7)
1
"Ngươi sẽ làm bàn thờ bằng gỗ keo: dài hai thước
rưỡi, rộng hai thước rưỡi - nghĩa là hình vuông - cao một
thước rưỡi.
Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 26 - SÁCH XUẤT HÀNH
Nhà
Tạm. Vải và bạt. (Xh 36: 8-19)
1
"Ngươi sẽ dựng Nhà Tạm với mười tấm thảm bằng
sợi gai mịn xe, vải đỏ tía, vải điều và vải đỏ thẫm.
Ngươi sẽ cho thêu trên đó những thần hộ giá rất mỹ
thuật.
Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 25 - SÁCH XUẤT HÀNH
4.
Chỉ Thị Về Việc Dựng Nơi Thánh Và Về Các Tư Tế
Ðóng
góp để dựng nơi thánh (Xh 35: 4-9)
1
Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 "Hãy
bảo con cái Ít-ra-en là phải đóng góp vào việc thờ
phượng Ta. Các ngươi hãy nhận phần đóng góp nơi những
người nhiệt tâm.
Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 24 - SÁCH XUẤT HÀNH
3.
Ký Giao Ước
1
Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy lên với Ðức
Chúa, ngươi cùng với A-ha-ron, Na-đáp, A-vi-hu và bảy mươi
người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en. Các ngươi sẽ phủ phục
ở đằng xa.
Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 23 - SÁCH XUẤT HÀNH
Công
lý. Bổn phận đối với kẻ thù.
1
Ngươi không được phao tin đồn nhảm. Ðừng làm chứng gian
mà tiếp tay với kẻ xấu. 2 Ngươi không được hùa
theo số đông để làm điều trái; trong một vụ kiện, ngươi
không được ngả theo số đông mà làm chứng, khiến công
lý bị sai lệch.
Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 22 - SÁCH XUẤT HÀNH
1
Nếu kẻ trộm bị bắt quả tang đang lúc đào ngạch và bị
đánh chết, thì không có chuyện đòi nợ máu. 2
Nhưng nếu mặt trời đã mọc, thì phải đòi nợ máu. Ăn
trộm phải bồi thường; nếu không có gì bồi thường, thì
bán nó đi mà đền những gì nó đã lấy trộm.
Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 21 - SÁCH XUẤT HÀNH
Luật
về người nô lệ (Ðnl 15: 12 -18)
1
Ðây là những luật lệ ngươi sẽ trình bày cho họ. 2
Nếu ngươi mua một người nô lệ Híp-ri, người đó sẽ hầu
hạ sáu năm; đến năm thứ bảy, người đó sẽ được
tự do ra đi, mà không phải trả tiền.
Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 20 - SÁCH XUẤT HÀNH
Mười
điều răn (Ðnl 5:1-33)
1
Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây:
2
"Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi
ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ.
Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 19 - SÁCH XUẤT HÀNH
Tới
núi Xi-nai
1
Tháng thứ ba kể từ khi ra khỏi đất Ai-cập, chính ngày đó
con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xi-nai. 2 Họ đã nhổ trại
rời Rơ-phi-đim tới sa mạc Xi-nai, và dựng trại trong sa mạc.
Ít-ra-en đóng trại ở đó, đối diện với núi.
Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 18 - SÁCH XUẤT HÀNH
Ông
Mô-sê gặp ông Gít-rô
1
Ông Gít-rô là tư tế Ma-đi-an và là nhạc phụ ông Mô-sê,
nghe biết mọi điều Thiên Chúa đã làm cho ông Mô-sê và
Ít-ra-en, dân của Người, khi Ðức Chúa đem Ít-ra-en ra khỏi
Ai-cập.
Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 17 - SÁCH XUẤT HÀNH
Nước
phun ra từ tảng đá (Ds 2: 1-13)
1
Toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en nhổ trại rời sa mạc Xin,
đi từ chặng này đến chặng khác, theo lệnh của Ðức Chúa.
Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 16 - SÁCH XUẤT HÀNH
Man-na
và chim cút
1
Họ nhổ trại rời Ê-lim lên đường, và toàn thể cộng
đồng con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xin, giữa Ê-lim và Xi-nai,
vào ngày mười lăm tháng thứ hai kể từ khi họ ra khỏi
đất Ai-cập.
Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 15 - SÁCH XUẤT HÀNH
Bài ca chiến thắng
1 Bấy giờ ông Mô-sê cùng với con cái Ít-ra-en hát mừng Ðức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng:
"Tôi xin hát mừng Chúa, Ðấng cao cả uy hùng:
Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 14 - SÁCH XUẤT HÀNH
Từ
Ê-tham đến Biển Ðỏ
1
Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Ngươi hãy
bảo con cái Ít-ra-en quay lại đóng trại đối diện với Pi Ha-khi-rốt,
giữa Mích-đôn và biển, đối diện với Ba-an Xơ-phôn; các
ngươi sẽ đóng trại ngay đằng trước đó, bên bờ biển.
Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 13 - SÁCH XUẤT HÀNH
Các
con đầu lòng
1
Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 2 "Hãy thánh
hiến cho Ta mọi con so, mọi con đầu lòng trong số con cái
Ít-ra-en, dù là người hay là thú vật: nó thuộc về Ta."
Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 12 - SÁCH XUẤT HÀNH
Lễ Vượt Qua
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập: 2 "Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm.
Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 11 - SÁCH XUẤT HÀNH
Báo
tin các con đầu lòng sẽ phải chết
1
Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Ta sẽ giáng một tai
ương nữa xuống Pha-ra-ô và Ai-cập. Sau đó, vua ấy sẽ thả
các ngươi ra khỏi đây. Hơn nữa, thay vì thả các ngươi, vua
ấy lại còn đuổi hẳn các ngươi đi là đàng khác.
Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 10 - SÁCH XUẤT HÀNH
(8)
Châu chấu
1
Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy đến với
Pha-ra-ô, vì chính Ta đã làm cho lòng vua ấy và lòng bề tôi
của vua ấy ra nặng nề cứng cỏi, để Ta thực hiện các dấu
lạ này giữa dân,
Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 9 - SÁCH XUẤT HÀNH
(5)
Ôn dịch
1
Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy đến với
Pha-ra-ô và nói với vua: Ðức Chúa, Thiên Chúa của người
Híp-ri, phán thế này: Hãy thả dân Ta ra, để chúng đi thờ
phượng Ta.
Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012
CHƯƠNG 8 - SÁCH XUẤT HÀNH
1
Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy nói với A-ha-ron:
Anh hãy cầm gậy giơ tay trên sông ngòi và hồ ao, làm cho
ếch nhái ngoi lên trên đất Ai-cập." 2 Ông A-ha-ron
giơ tay trên mặt nước của Ai-cập và ếch nhái ngoi lên, lan
tràn khắp đất Ai-cập.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)