Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

CHƯƠNG 26 - GIÓP

Ông Bin-đát nói vu vơ
1 Ông Gióp lên tiếng đáp:
2 Quả là anh bênh vực kẻ không sức lực
và cứu giúp người không mạnh mẽ.
3 Anh bày kế cho kẻ thiếu khôn ngoan
và không tiếc lời dạy khôn cho thiên hạ.
4 Nhưng anh nói những lời ấy cho ai
và ai linh hứng cho anh nói?
5 Âm hồn run rẩy trong lòng đất,
nước và dân cư dưới nước thảy khiếp kinh.
6 Âm phủ phơi trần trước mặt Người,
âm ty không có màn che đậy.
7 Người trải phương Bắc trên hư không
và treo cõi đất trên khoảng trống.
8 Người bao bọc nước trong đám mây,
nhưng mây không rã tan trong nước,

Why Do We Pray if God Is All-Knowing and All Powerful? -
9 Người che mặt trăng rằm, trải mây lên bao phủ.
10 Trên mặt nước Người đã vạch một vòng tròn
ngay tại lằn ranh giữa ánh sáng và bóng tối.
11 Các cột trời nghiêng ngả lung lay,
chúng sững sờ khi Người hăm doạ.
12 Người dùng sức mạnh chặt biển khơi,
lấy trí tuệ phanh thây thủy thần Ra-háp.
13 Người thở hơi làm trong sáng bầu trời,
và đưa tay xả thây con rắn chui nhủi.
14 Ðó là những việc chỉ nhìn được từ bên ngoài
mà chúng ta thấy phản ánh lại cách yếu ớt,
còn sức mạnh hùng vĩ của Ngài, nào có ai hiểu nổi.
CHIA SẺ

Sự đáp trả của Gióp có vẻ như là một sự tổng hợp tranh luận của một luật sư. Trong (1-4), ông đã nguyền rủa Bin-đát vì đã chẳng giúp đỡ ông tí gì. Những câu này gợi ý những cách thức mà qua đó chúng ta có thể giúp cho những người khác trong ngày hôm nay, vì thế chúng ta không nên thất bại như Bin-đát. Những lời của bạn có thể đem đến sự trợ giúp và hy vọng cho những người đang cần đến sự khích lệ.
Không ai có thể thoát khỏi nhãn quang của Thiên Chúa, ngay cả những người chết (5-6). Bất kể bạn đang ở đâu trong giữa những thụ tạo. Ngài nhìn thấy bạn: trên trời (7-9, 13), trên mặt đất (10-11), và trên biển (12). Nhưng tiếng của ngài giữa các thụ tạo thì rất nhỏ và chúng ta chỉ có thể thấy được những dấu mờ trên những lối đi của Ngài (14). Thụ tạo mặc khải cách rõ ràng quyền năng và sự khôn ngoan của Ngài, nhưng ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa chỉ có thể nhìn thấy một cách mờ nhạt. Khi bạn đang cố gắng để giúp những người khác, hãy nhớ rằng “Ơn hiểu biết thì có hạn” (1Cr 13:9). Điều đó sẽ giúp bạn khiêm tốn và làm cho bạn thêm hữu ích.
Chúng ta trong tư cách là những thụ tạo luôn tìm cách để giải thích những mầu nhiệm của vũ trụ. Đứng trước những mầu nhiệm dường như vượt quá trí hiểu của mình, bạn phản ứng thế nào ? Bạn dựa vào nguồn chất liệu nào để bạn có thể hiểu được các mầu nhiệm mà đức tin vào Thiên Chúa đã dạy cho bạn ?

2 nhận xét:

  1. Cảm ơn Chúa con lại đi qua thêm một chương Kinh Thánh, có thể nói câu chuyện ông Gióp từ đầu làm cho con ít nhiều trách Chúa, sao mà Chúa lại để ông khổ dữ vậy. Nhưng mỗi chuơng qua đi làm con không còn nhớ tới những gì ông đang chịu đựng, không còn cảm giác gì là ông đang phải đau đớn về mặt thể lý nữa. Có thể nói ràng tâm trí ông, sức mạnh tinh thần ông chưa hề thay đổi một chút nào cho dù thể lý của ông có bị ảnh huởng, ông kiên vững và duờng như niềm tin ngày càng vững mạnh hơn trong thử thách. Vâng: "Ơn hiểu biết thì có hạn" xin cho con ghi nhớ điều này để biết mình, biết nguời và kính Chúa mỗi ngày một hơn. Amen!

    Trả lờiXóa
  2. " Anh bày kế cho kẻ thiếu khôn ngoan và ko tiếc lời dạy khôn cho thiên hạ. Nhưng anh nói những lời ấy cho ai và ai linh hứng cho anh nói?"

    Con bái ông Gióp, ông ngầu hỉ! Thiệt bửa giờ con học cách " nặng lời" của ông, đâu ra những ngôn từ hay thế?
    " Ai linh hứng cho anh nói?" Con sợ ông á Ông Gióp, cười từ " Linh hứng" quá à.
    Ai mà nói con mí câu này chắc con ngất ko cần phải bạo lực ha ha. ( sâu như giếng ko đáy thế cơ chứ!)

    Làm con cảm thấy thương " bà chị ngầu" , chỉ ngầu mà chỉ dễ thương, chỉ giận chỉ hổng nặng lời. Có sao chỉ nói dậy, chỉ " Chị giận", tự nhiên con hiểu và biết mình phải làm gì sau lời ấy. Ha ha

    Con nghĩ trên cao nhìn xuống, giống cô giáo ngồi trên bàn gv thì học trò làm gì ko thấy, có điều nói hay ko thôi.
    Gì mà Chúa ko biết, gì mà Chúa ko làm được.
    " Sức mạnh hùng vĩ của Người, nào có ai hiểu nổi?"

    Mọi thứ rất mầu nhiệm, con thấy thân hình bé tí này, con làm được chi mà hông vâng phục, nay con còn là người nhỏ xác nhất nhà con rồi, làm đếch chi được ai mà chống đối.
    Con dùng chiêu Đón nhận và xin Chúa song hành, có gì con méc Chúa, con phó thác, gửi Chúa xử. Con tin Chúa yêu là Chúa có cách. Biết khi nào tẩy được con tim chỉ còn biết: sự sống này anh Đại luôn yêu em và em đáp lời yêu anh Đại là khỏe hỉ!
    Mời anh nghe bài " Giêsu chàng rể của Cha Mẹ"

    " Mẹ yên tâm Cha đừng lo lắng, bên GiêSu con thấy an bình. Bên Giêsu con được yêu hết mình, sống trọn đời chung thủy quang minh"
    Ngợi khen Chúa, cảm ơn anh Đại.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC