Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 041

Thánh Vịnh 41 (40):
Lời cầu của bệnh nhân

(1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.

(2) Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ:
trong ngày hoạn nạn, sẽ được CHÚA cứu nguy.

(3) CHÚA bảo vệ và giữ gìn mạng sống,
lại ban cho hạnh phúc trên đời,
không trao họ cho địch thù hung hãn.

(4) Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu,
lúc bệnh hoạn, Người chữa cho lành.

(5) Con đã thưa cùng Chúa:
Lạy CHÚA, xin thương xót và chữa lành con,
quả thật con đắc tội với Ngài.

(6) Lũ địch thù buông câu nguyền rủa
bao giờ nó mới chết, cho tên tuổi xóa nhoà?

(7) Kẻ đến thăm, miệng nói lời giả dối,
nhưng chủ ý thâu tin độc địa,
vừa ra khỏi nhà, đã vội rêu rao.

(8) Mọi kẻ ghét con đều bàn tán thì thào,
tưởng tượng con mắc bệnh gì ghê gớm:

(9) "Chứng nan y thâm nhập nó rồi,
đã liệt giường là không dậy nổi đâu!"

(10) Cả người bạn thân con hằng tin cậy,
đã cùng con chia cơm sẻ bánh,
mà nay cũng giơ gót đạp con!

(11) Nhưng phần Ngài, lạy CHÚA,
xin thương xót và nâng con trỗi dậy,
để con trả chúng mối hận này.

(12) Con sẽ nhận biết rằng Chúa thương con thật,
nếu kẻ thù không đắc thắng hò reo.

(13) Chúa nâng đỡ con vì con vô tội,
và đặt con ở mãi trước nhan Ngài.

(14) Chúc tụng ÐỨC CHÚA là Thiên Chúa Ít-ra-en,
từ muôn thuở cho đến muôn đời. Amen. Amen.


CHIA SẺ
Khi Đa-vít nằm trên giường bệnh, ông nhìn lại và nhớ rằng ông đã có lòng thương xót những người khác và đã giúp đỡ những người nghèo. Điều này khích lệ ông, vì ông biết rằng Thiên Chúa sẽ giúp ông (Đnl 15:1-11). Thiên Chúa thương xót những ai có lòng thương xót người khác (Mt 5:7). Khi bạn đau, nếu lương tâm bạn trong sáng để khích lệ bạn thì thật là tốt cho bạn.
Và rồi Đa-vít nhìn xung quanh và đã thấy rằng những kẻ thù của ông đang tung tin đồn về ông và muốn ông chết. Thậm chí cả người bạn thân của ông cũng chống lại ông. Nếu điều này xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng điều đó cũng xảy ra với Đức Giê-su (Ga 13:18). Nỗi đau lớn hơn cả bệnh tật chính là đau vì có một người bạn phản bội.
Cuối cùng, Đa-vít đã nhìn lên, và điều đó giúp ông giải quyết vấn đề. Cho dù người khác có nói gì đi nữa, Thiên Chúa vẫn hài lòng với Đa-vít, và đó mới là điều chính yếu. Hãy để những kẻ  thù của Đa-vít loan tin đồn của họ. Thiên Chúa có thể nâng ông lên, giữ lấy ông, và ban cho ông ánh sáng sự động viên của Ngài.
Đôi khi tùy theo cách chúng ta nhìn sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta.
Có một điều chắc chắn là chúng ta ai cũng có những kẻ chống đối mình, nhưng trong tư cách là một người Ki-tô hữu chúng ta được mời gọi để có cách hành xử khác biệt. Vậy đâu là cách thức bạn đối xử với những ai bị cho là kẻ thù của bạn ?

3 nhận xét:

  1. Lạy Chúa, cuộc sống chính là những tương quan giữa người với người; vậy mà có mấy khi con để ý tới "người" hơn là tới "việc"? Xin Chúa thương tha thứ cho con và sửa đổi sự lệch lạc này của con.

    Lạy Chúa, ông bà đã dạy con:
    "Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
    Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau."
    Ai cũng cho là phải, là chí lý,
    và luôn cố gắng thực hành.

    Còn Chúa Giê-su thì dạy con chẳng có ai là "người ngoài" cả,
    Người giàu kẻ nghèo, Việt, Hoa, Nhật, Mỹ, Pháp, Úc....,
    "Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô." (Gl 3:28)
    Nghĩa là đều là "gà cùng một mẹ".
    Con thấy cao đẹp quá, nhưng mấy khi con để tâm đem ra áp dụng?

    Lạy Chúa, trước khi con có thể
    "yêu người thân cận như chính mình" (Lc 10:27)
    "yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi" con (Mt 5:44)
    thì xin Chúa cho con biết khao khát dễ dàng đón nhận mọi người
    như anh chị em con,
    như những món quà Chúa trao cho con,
    như là chính Chúa Giê-su đang đến với con qua họ.

    Lạy Chúa, mỗi buổi sáng,
    khi soi mình trong gương,
    xin cho con cũng biết soi đời sống mình
    trong tấm gương của Chúa Giê-su Kitô,
    nơi mà con có thể tìm thấy cách giải quyết
    cho mọi vấn đề của ngày sống con,
    một cách thật khôn ngoan, đầy bác ái, đậm tình người.
    Để rồi con sẽ có sức sống vào đời như Chúa Giê-su đã sai con:
    "Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy." (Lc 10:37)
    Để rồi đến cuối ngày,
    con được dâng lời chúc tụng và tạ ơn,
    vì Chúa đã thương con hết sức
    mà đã cùng đồng hành với con trong ngày sống,
    để con được sống như một người con thảo của Cha.

    Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho con có một đức tin.
    Xin tiếp tục củng cố và nâng đỡ niềm tin cậy mến của con.
    Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có nhau trong đời.
    Xin cho con được nhận ra rằng những khác biệt của chúng con
    là khí cụ Chúa dùng để phát triển con người toàn vẹn của con trong Chúa,
    để khi về đến quê Trời,
    chúng con cũng vẫn có nhau bên cạnh.
    Con chân thành cầu xin như vậy,
    lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa
  2. 10) Cả người bạn thân con hằng tin cậy,
    đã cùng con chia cơm sẻ bánh,
    mà nay cũng giơ gót đạp con!

    Con nghĩ rồi, hì. Kinh nghiệm rồi, " trong khi bơ vơ con tìm kiếm Chúa." Chỉ có đức tin mới giúp mình khỏi lao đao. Bình thường thì ít thấy sao, nhưng thật thì cho dù bình thường mà ko sống đời sống thiêng liêng, ko có đời sống nội tâm thì gặp chuyện ko vừa lòng là dùng bạo lực chứ chẳng dằn tâm được một phút giây. Gặp chuyện là chưa hết tính "Con" nỗi lên thì tính "Người" trào lên đè là hành xử như một động vật có tứ chi. Não mà có trình độ tí thì " tâm sân" nó vận hành, nó lí 100% đúng về bản thân còn ko nhìn thấy tội í : " Vì mày thế nọ thế kia nên tao mới hành xử với mày thế này cho mày chừa"
    Bởi, để hành xử đủ tế nhị, thì người ta phải có đời sống thiêng liêng, có Chúa TT cản lối, soi sáng.
    Nếu sáng đọc LC, trưa tối có xét mình thì bảo đảm hổng ai dám nặng nhẹ với ai, đừng nói là dám vung tay đánh ai 1 cái. Con tin thế, nhưng Lạy Chúa! Con chưa là cánh tay nối dài của Chúa khi mà chỉ mỗi dạy hai con. Con cũng ko áy náy chi nếu Chúa ko thôi thúc, vì với con chỉ mơ dạy được hai con trưởng thành song song đời sống thiêng liêng và tri thức, hai món này lớn dần đều theo thời gian là con mãn nguyện rồi.
    Xin Chúa thương, đoái nhìn đồng bào miền trung VN đang oằn mình trong biển nước với ko màn trời chiếu đất.
    Xin Chúa soi sáng cho dân Chúa sống đạo cách sốt mến và hành xử, quyết định mọi hành động cách sáng suốt, đầy tình người và văn hóa rất Giêsu.
    Amen

    Trả lờiXóa
  3. Tạ ơn Chúa vì mỗi ngày Chúa nói với con qua người khác. Chỉ cần con khiêm tốn và kiên nhẫn một chút sẽ nhận ra ngay. Hôm nay, đang trên đường hành hương ở chặng 41. Con nhận ra Chúa cho con thấy lệch lạc của con, cái sai của con qua tâm tình của một khách hành hương đi trước " cuộc sống là mối tương quan giữa người với người, vậy mà ít khi con để ý đến " người" với " việc". Và hình như nhiều lần trong đời Chúa cũng đã từng nhắc nhở con rằng con người thì quan trọng hơn sự việc. Vậy mà lắm lúc cái sự ích kỷ của con nó che lấp hết, nó không còn làm cho con có thể bao dung hơn với anh em mình, với những người làm việc với mình. Con chăm bẵm vào lỗi sai của họ, con cho rằng vì họ làm thế nên đã ảnh hưởng đến việc chung...ngay lập tức con đã tỏ thái độ không hài lòng, ít thì một cái lườm nguýt, nữa thì mặt một đống, hơn nữa là la lối om sòm. ... Con thấy mình thật xấu hổ chẳng có chút Chúa nào trong đó cả. Lạy Chúa con vẫn hằng xin Chúa hãy vì con người con mà yêu thương con chứ đừng vì lỗi lầm của con. Vậy mà con lại không làm được như thế với anh em, bạn bè của mình. Con xấu hổ và ích kỷ quá phải không Chúa? Hôm nay con tha thiết xin Chúa lại tiếp tục kiên nhẫn với con và giúp con sửa đổi thiếu sót này. Vì con biết Chúa thương con. Amen

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC