Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

CHƯƠNG 18 - I-SAI-A

Hạch tội dân Cút
1 Khốn thay xứ sở của loài côn trùng vo ve
ở mãi bên kia sông ngòi xứ Cút,
2 ngươi phái các sứ giả vượt biển khơi
trong những chiếc thuyền nan bồng bềnh trên mặt nước.
Hãy lên đường, hỡi những sứ giả nhanh nhẹn,
tới một dân tộc có thân hình to lớn và nước da bóng nhẫy,
đến với một dân xa gần ai cũng sợ,
đến một dân tộc hùng cường nắm quyền bá chủ,
một miền đất sông ngòi chảy dọc ngang.
3 Hỡi tất cả dân cư trên thế giới,
hỡi những ai cư ngụ trên địa cầu,
hãy đưa mắt nhìn, khi thấy cờ hiệu phất trên núi;
hãy lắng tai nghe, khi vẳng tiếng tù và.
4 Vì Ðức Chúa phán cùng tôi:
Từ nơi Ta đang ngự, Ta sẽ ở yên và quan sát,
như ánh nắng chói chang lúc mặt trời chính ngọ,
như màn sương lan toả trong ánh nắng ngày mùa.
5 Vì trước kỳ thu hoạch, khi hết mùa hoa nở
và khi hoa thành chùm nho chín,
bấy giờ người ta lấy dao quắm chặt cành, rồi loại nhánh, tỉa cây.
6 Tất cả đều bỏ mặc cho mãnh cầm trên núi và thú vật ngoài đồng;
mùa hè mãnh cầm đến ở, mùa đông mọi thú vật đến trú.
7 Bấy giờ, lễ phẩm kính dâng Ðức Chúa các đạo binh sẽ do một dân có thân hình to lớn và nước da bóng nhẫy, một dân xa gần ai cũng sợ, một dân hùng cường nắm quyền bá chủ, một miền đất sông ngòi chảy dọc ngang, đem đến nơi danh Ðức Chúa các đạo binh ngự, tức là núi Xi-on.
CHIA SẺ

Dân Ê-thô-pi (họ là những người Cút thời xưa) đã gửi những sứ giả đến với dân Ít-ra-en, hy vọng để hình thành một liên minh mạnh mẽ chống lại Át-sua, nhưng cuộc phiêu lưu này đã lãnh lấy thất bại. Đây không phải là kế hoạch của Thiên Chúa, bởi vì tất cả những ý tưởng khôn ngoan của con người chẳng có giá trị gì nếu chúng đi ngược lại với ý Thiên Chúa (1Cr 3:18-20). Trước hết hãy tìm kiếm ý Thiên Chúa và sau đó hãy thi hành !
Người Át-sua đã chống lại kế hoạch của Thiên Chúa, và Ngài đã không can thiệp cho đến khi Ngài hoàn tất những kế hoạch của Ngài. Ngài có thể sẽ bay lượn như hơi nóng mùa hè hay sương mai buổi sớm (c.3-4). Khi đến thời, Ngài sẽ thu hoạch mùa gặt (c.5) và bỏ lại cho mãnh thú (c.6). Đây không phải là một cảnh dễ thương, nhưng đó là cách thức nền văn minh hôm nay đang tiến về (Mt 24:28; Kh 19:17-21).
Những người sứ giả bóng nhẫy đáng lý đến Giê-ru-sa-lem với quà tặng dành cho Đức Chúa. Họ đáng lý là những người thờ phượng một cách khiêm hạ, không phải là những người thương thuyết kiêu căng (c.7), và tin tưởng Thiên Chúa của Ít-ra-en, thay vì tin vào quân đội cũng như những hiệp ước của họ (Tv 20:8).
Bạn có tìm kiếm những thế lực nào khác để giải quyết những khó khăn của bạn, thay vì chỉ trông cậy vào mình Thiên Chúa, và kiên nhẫn thực hiện kế hoạch mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho bạn ?

1 nhận xét:

  1. Matta Maria Cẩm Túlúc 14:29 20 tháng 6, 2021

    CHƯƠNG 18 - I-SAI-A

    Con cảm thấy tiếc thương những người nhận đầy những tiện nghi về vật chất, tri thức, được sinh ra trong giàu sang phú quý, lẽ ra họ yêu thương người nghèo và thờ phụng Chúa cách sang chảnh. Nhưng nhìn quanh, họ thường dùng sự tài giỏi của bản thân để kiêu căng, hành hung chà đạp xúc phạm or mạc sát ace đồng loại.

    Họ dùng sự xinh đẹp, khôn ngoan Chúa ban để lừa gạt người thấp kém yếu thế. Họ dùng sự xinh đẹp để chê bai người khuyết tật, họ dùng sự giàu sang để coi rẻ bạn hữu.

    Con cảm thấy biết ơn Chúa về tất cả những gì Chúa yêu ban cho con. Tất cả gì của con ngày hôm nay đều là của Chúa. Xin Chúa thương nâng đỡ dìu dắt con trai con trong kì thi ngày mai mốt. Tạ ơn Chúa!

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC