tag:blogger.com,1999:blog-6420342065655174577.post2592926184738877340..comments2024-01-07T19:03:07.157+07:00Comments on Hành hương theo Lời Chúa: THÁNH VỊNH 009Unknownnoreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-6420342065655174577.post-57596382703606084352020-09-18T10:04:03.283+07:002020-09-18T10:04:03.283+07:00“Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.” Lạy Ch...“Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.” Lạy Chúa xin giúp con biết quân bình cuộc sống để dành thời gian tìm kiếm Chúa, tìm kiếm hạnh phúc vững bền. Cuộc sống này ngắn ngủi. Mưu sinh là việc cần thiết nhưng sao con cứ loay hoay bận rộn đủ mọi chuyện trong một ngày. Chúa đã thương con cách đặc biệt, ban cho con nhiều cơ hội để con sống vui và bình an nhưng đôi khi con quên lãng. <br />Xin Chúa giúp con biết sắp xếp lại mọi chuyện, biết xác định đâu là những việc ưu tiên để con luôn có giờ tìm kiếm hạnh phúc Ngài đã dành sẵn cho con. Amen.Kim Phuonghttps://www.blogger.com/profile/08998363855670047916noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6420342065655174577.post-70565968410037278142013-06-17T00:56:15.112+07:002013-06-17T00:56:15.112+07:00Đi học về, thằng bé kể rằng: "Hôm nay bạn con...Đi học về, thằng bé kể rằng: "Hôm nay bạn con buồn lắm vì ngày thứ bảy này là ngày lễ của Mẹ mà bạn ấy không có tiền để mua quà tặng Mẹ. Con nói với bạn đừng có buồn vì chính bạn là món quà rất quý dành cho Mẹ bạn. Bạn ấy đã hết buồn và vui vẻ cả ngày." Lạy Chúa, tại sao hai đứa bé 8 tuổi này có thể nhận ra được một điều rất đơn giản như vậy--họ chính là món quà cho nhau--mà phần lớn những người lớn như chúng con đã không nhận ra? Phải chăng chính là vì tình yêu hỗ tương giữa mẹ và con đã được trao ban và đón nhận cách chân thành với lòng tri ân, vượt lên khỏi những đòi hỏi được thoả mãn điều này điều nọ cho nhau?<br /><br /> “Xin dủ lòng thương con, lạy CHÚA,<br />đấy Ngài xem: địch thù làm cho con khổ nhục.<br />Xin kéo con lên khỏi ngục tử thần,”<br />và câu chuyện hôm nay của hai đứa bé làm con giật mình xấu hổ khi nhìn lại đời sống thiêng liêng của con trong thời gian này. Những biến chuyển dồn dập xảy ra đã đẩy con xa dần tình thân mật gần gũi với Chúa lúc nào con cũng không hay. Con quên hẳn rằng mình đã, đang, và sẽ luôn luôn được diễm phúc là con của một người Cha giàu có vô cùng, để rồi con cứ mãi thấy thiếu thốn, bất an, nên cứ khốn đốn lao đao đi tìm sự bình an và thoả mãn ở đâu đó. Con cám ơn Chúa đã nhắc nhở con mạnh mẽ rằng: “Gia tài của con là tình yêu của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng tình yêu. Gia tài của con là lòng trung tín của Thiên Chúa, Đấng chẳng bao giờ thay đổi. Gia tài của con là sự che chở và bảo vệ từ nơi Thiên Chúa, Đấng đầy quyền uy thống trị vũ trụ, sự dữ, và sự chết. Gia tài của con là sự quan phòng từ Thiên Chúa, Đấng toàn năng. Gia tài của con chính là Con Thiên Chúa, Đấng được ban cho con” để con được trở nên là con của Cha. Xin Chúa cứ tiếp tục nhắc nhở con như vậy và xin tăng thêm lòng tin cậy mến cho con để con biết khiêm hạ đón nhận, trân quý, và giữ gìn gia tài quý báu vô cùng này để làm hành trang vào đời mỗi ngày của con. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.<br />talitha kumnoreply@blogger.com