1
Vua Ða-vít nói: "Ðây nhà của Ðức Chúa là Thiên Chúa,
và đây bàn thờ để Ít-ra-en dâng lễ toàn thiêu."
Chuẩn
bị xây Ðền Thờ
2
Vua Ða-vít truyền tập trung ngoại kiều sống trên đất Ít-ra-en
lại và cắt đặt họ làm thợ đá. Họ phải đẽo những
phiến đá dùng để xây nhà của Thiên Chúa. 3 Vua Ða-vít
cũng chuẩn bị rất nhiều sắt để làm đinh đóng cánh cửa
và làm móc; còn đồng thì không cân hết. 4 Gỗ bá hương
thì vô số kể, vì người Xi-đôn và người Tia đã đưa
vào cho vua Ða-vít rất là nhiều.
5
Vua Ða-vít nói: "Sa-lô-môn con ta còn trẻ người non dạ,
và ngôi nhà sắp xây kính Ðức Chúa phải được cả thiên
hạ coi là thật nguy nga, lẫy lừng và tráng lệ. Nào ta hãy
chuẩn bị cho nó!" Thế là vua Ða-vít chuẩn bị hết sức
chu đáo trước khi qua đời. 6 Vua gọi thái tử Sa-lô-môn
đến và truyền phải xây một ngôi nhà kính Ðức Chúa,
Thiên Chúa của Ít-ra-en. 7 Vua Ða-vít nói với Sa-lô-môn:
"Con ơi, Cha đã dự định xây một ngôi nhà kính danh
Ðức Chúa, Thiên Chúa của cha. 8 Nhưng có lời
Ðức Chúa phán với cha rằng: "Ngươi đã đổ máu quá nhiều và
đã nhiều phen giao chiến, nên sẽ không được xây nhà kính
danh Ta. Trước mặt Ta, ngươi quả đã làm cho đất thấm đầy
những máu. 9 Này, đứa con ngươi đã sinh ra đó, nó sẽ là
người của bình an, và Ta sẽ cho nó được bình an tư bề,
không bị thù địch quấy nhiễu. Vì thế nó mới mang tên là
Sa-lô-môn. Suốt cuộc đời nó, Ta sẽ ban cho Ít-ra-en được
an cư lạc nghiệp. 10 Nó sẽ xây nhà kính danh Ta; nó sẽ là con
đối với Ta, Ta sẽ là cha đối với nó. Ngai vàng của nó
trên vương quốc Ít-ra-en, Ta sẽ củng cố đến muôn đời. 11
Này con, giờ đây xin Ðức Chúa ở với con, cho con hoàn
thành tốt đẹp công trình xây dựng nhà Ðức Chúa, Thiên
Chúa của con, như Người đã phán về con. 12 Chỉ mong sao
Ðức Chúa ban cho con được khôn ngoan sáng suốt khi đặt con lãnh
đạo Ít-ra-en, để con tuân giữ lề luật của Ðức Chúa,
Thiên Chúa của con. 13 Chắc chắn con sẽ thành công, miễn là
con để tâm thi hành các quy tắc và lề luật mà Ðức Chúa đã chỉ thị cho ông Mô-sê truyền lại cho
Ít-ra-en. Phải can
đảm và cương quyết! Ðừng sợ hãi, đừng nao núng! 14
Này,
cha đã làm hết sức để chuẩn bị cho nhà của Ðức Chúa ba
ngàn tấn vàng, ba mươi ngàn tấn bạc, còn đồng và sắt thì
nhiều cân không hết. Gỗ và đá, cha cũng đã chuẩn bị,
nhưng con phải gom thêm nữa. 15 Con có sẵn nhiều công
nhân:
thợ đá, nghệ nhân chạm trổ gỗ đá và đủ thứ thợ cao
tay trong mọi ngành nghề. 16 Còn vàng, bạc, đồng, sắt thì
nhiều vô kể. Ðứng lên! Bắt tay vào việc đi! Xin Ðức
Chúa ở với con!"
17
Vua Ða-vít truyền cho tất cả các thủ lãnh trong Ít-ra-en phải
giúp thái tử Sa-lô-môn: 18 "Ðức Chúa, Thiên Chúa các
ngươi, không ở với các ngươi sao? Người lại đã chẳng
cho các ngươi được yên ổn tư bề đó sao? Bằng chứng là
Người đã trao vào tay ta cư dân xứ này khiến họ phải
thần phục Ðức Chúa và dân của Người. 19 Giờ
đây, hãy
hết lòng hết dạ tìm kiếm Ðức Chúa, Thiên Chúa các ngươi.
Ðứng lên đi, xây thánh điện của Ðức Chúa là Thiên
Chúa, rồi đưa Hòm Bia Giao Ước của Ðức Chúa với tất
cả các đồ thánh dùng trong việc thờ phượng vào ngôi
nhà đã được xây cất kính danh Ðức Chúa."
CHIA SẺ
Chuẩn bị. Vì thế, Đa-vít đã làm một
sự “chuẩn bị hết sức chu đáo trước khi qua đời” (c.5). Ông đã làm những chuẩn
bị không phải cho cái chết của mình, nhưng để xây dựng đền thờ. (Ý tưởng của
việc chuẩn bị được tìm thấy năm lần trong chương này.) Trong nhiều năm, Đa-vít
đã làm việc chuẩn bị cho dự án lớn lao này và gom góp các vật liệu (c.3-4). Ông
đã liều cả mạng sống mình trong các trận chiến và tuyên bố các chiến lợi phẩm
cho Đức Chúa. Danh dự của ông thuộc về một người lính, nhưng tấm lòng của ông
là của một người kiến tạo. Giống như Đa-vít đã cung cấp và ra lệnh cho
Sa-lô-môn xây dựng đền thờ, chúng ta cũng được ra lệnh để cung cấp và xây dựng
cuộc sống của mình thành nơi tôn nghiêm cho Đức Chúa. Cũng đã một năm chúng ta
lên đường với cuộc Hành Hương theo Lời Chúa, để nhìn lại một năm qua và để khám
phá xem chúng ta khao khát đến mức nào trong việc để có một không gian thánh và
thời gian thánh trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta dành cho Thiên Chúa? Chúng ta sẵn sàng trao
ban cho Ngài bao nhiêu thời gian trong ngày của mình? Cái giá nào chúng ta đã
và sẵn sàng tiếp tục phải trả để biết Thiên Chúa qua Lời Ngài trong cuộc Hành
Hương này?
Lời hứa. Đa-vít
đã công bố những lời hứa của Thiên Chúa và dùng để khích lệ con mình, một chàng
trai trẻ còn ít kinh nghiệm thực tế. Công việc chúng ta thực hiện cho Thiên
Chúa, và đó phải là điều tốt nhất của chúng ta. Với khao khát xây dựng một
nơi thờ phượng Thiên Chúa, Đa-vít đã không thể thực hiện được ước mơ này, nhưng
ông đã truyền cảm hứng và ước ao này lại cho con trai mình. Bạn có trở nên là
một gương sáng cho con cái mình và cho những thế hệ tương lai tiếp nối công
trình xây dựng một nơi xứng đáng cho Thiên Chúa ngự đến trong cuộc đời, trong
gia đình, trong cộng đoàn của bạn?
Sự thịnh vượng. Bạn
không thể thoát khỏi nguyên tắc cơ bản được tuyên bố trong Giô-sua 1:8
(c.11-13): nếu chúng ta vâng phục Lời Chúa, Ngài sẽ làm cho công việc của chúng
ta được phát đạt. Đa-vít đã thu thập hơn ba mươi ngàn tấn vàng và bạc mỗi loại
và chưa kể các loại kim loại khác nhiều vô kể, nhưng tất cả sự giàu sang đó
chẳng là gì nếu không có phúc lành của Thiên Chúa. Mọi sự xung quanh chúng
ta một ngày nào đó rồi cũng sẽ qua đi. Trong những chọn lựa của mình, bạn có ưu
tiên đặt Thiên Chúa ở vị trí cao nhất thay vì bất cứ một giá trị nào khác thuộc
về thế gian này? Hãy nhìn đến sự thịnh vượng về thời gian mà Thiên Chúa ban cho
bạn. Mỗi ngày bạn được trao cho 24 giờ để sử dụng, cho dù phung phí hay chắt
chiu, ngày hôm sau bạn lại được ban cho cùng một lượng thời gian như vậy. Bao
nhiêu phần trăm trong quỹ thời gian này dành cho bạn, và bao nhiêu phần trăm
dành cho Thiên Chúa?
Những người tham gia. Chúng
ta không thể thực hiện công việc của Thiên Chúa một mình; chúng ta cần những
người trợ giúp (c.2,15,17-19). Những người lãnh đạo, những người thợ đá, những
người thợ chạm trổ gỗ đá, tất cả là một phần của công việc, và mỗi người thợ
đều quan trọng. Đa-vít đã hứa rằng Đức Chúa ở với những ai xây dựng đền thờ
(c.11,18). Như một lời tri ân gửi đến những anh chị em đã cộng tác với chúng
tôi trong việc thực hiện cuộc hành hương đọc Lời Chúa mỗi ngày này. Cảm ơn tất cả những ai vẫn bước đi âm thầm
mỗi ngày qua từng chương của bộ Kinh Thánh, và nghe Chúa nói với mình. Xin Chúa
chúc lành cho tất cả chúng ta tiếp tục cuộc hành trình này, và mọi người không
ai bỏ cuộc trong việc xây dựng một không gian và thời gian thánh giữa những bận
rộn trong cuộc sống thường nhật của mình.
Chúng tôi
cũng muốn nhận được những chia sẻ, những góp ý của anh chị em để bước sang năm
thứ hai này, chương trình của chúng ta được trở nên sống động và hữu ích hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC