Dưới
thời vua Ky-rô, người Sa-ma-ri cản trở việc tái thiết.
1
Khi nghe tin là các người lưu đày trở về đang xây một
Ðền Thờ kính Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, 2 thì
những kẻ thù của Giu-đa và Ben-gia-min đến gặp ông
Dơ-rúp-ba-ven,
và những người đứng đầu các gia tộc, mà nói: "Chúng tôi muốn được cùng xây với các ông, bởi cũng như các ông, chúng tôi tìm kiếm Thiên Chúa của các ông, và dâng lễ tế kính Người, từ ngày Ê-xa-khát-đôn, vua Át-sua, đem chúng tôi lên đây." 3 Ông Dơ-rúp-ba-ven, ông Giê-su-a và những người khác, là những người đứng đầu các gia tộc Ít-ra-en, bảo họ: "Việc xây Nhà cho Thiên Chúa chúng tôi không phải là việc chung của các ông và chúng tôi, vì chỉ có chúng tôi sẽ xây cho Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, theo lệnh vua Ky-rô, vua Ba-tư, đã ban cho chúng tôi." 4 Khi đó, dân trong xứ bắt đầu làm cho dân Giu-đa bủn rủn tay chân và sợ hãi, để họ không xây cất nữa. 5 Chúng mua chuộc các cố vấn, để làm hỏng ý định của dân Giu-đa trong suốt thời vua Ky-rô, vua Ba-tư, mãi cho đến triều vua Ða-ri-ô, vua Ba-tư.
và những người đứng đầu các gia tộc, mà nói: "Chúng tôi muốn được cùng xây với các ông, bởi cũng như các ông, chúng tôi tìm kiếm Thiên Chúa của các ông, và dâng lễ tế kính Người, từ ngày Ê-xa-khát-đôn, vua Át-sua, đem chúng tôi lên đây." 3 Ông Dơ-rúp-ba-ven, ông Giê-su-a và những người khác, là những người đứng đầu các gia tộc Ít-ra-en, bảo họ: "Việc xây Nhà cho Thiên Chúa chúng tôi không phải là việc chung của các ông và chúng tôi, vì chỉ có chúng tôi sẽ xây cho Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, theo lệnh vua Ky-rô, vua Ba-tư, đã ban cho chúng tôi." 4 Khi đó, dân trong xứ bắt đầu làm cho dân Giu-đa bủn rủn tay chân và sợ hãi, để họ không xây cất nữa. 5 Chúng mua chuộc các cố vấn, để làm hỏng ý định của dân Giu-đa trong suốt thời vua Ky-rô, vua Ba-tư, mãi cho đến triều vua Ða-ri-ô, vua Ba-tư.
Dưới
thời vua Xéc-xét và vua Ác-tắc-sát-ta, người
Sa-ma-ri cản
trở việc tái thiết
6
Dưới triều vua Xéc-xét, vào thời đầu triều đó, chúng
viết một bản cáo tội dân cư Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Các dân tộc khác cản trở người Giu-đa tái thiết Đền thờ
7
Vào thời vua Ác-tắc-sát-ta, Bít-lam, Mít-rơ-đát, Táp-ên,
và các bạn đồng liêu khác đã viết cho vua Ác-tắc-sát-ta,
vua Ba-tư. Bản văn ấy được viết bằng tiếng A-ram và
được phiên dịch. Nguyên văn tiếng A-ram: 8 Rơ-khum, thủ
hiến,
và Sim-sai, thư ký, gửi lên vua Ác-tắc-sát-ta một bức thư
tố cáo Giê-ru-sa-lem, với những lời lẽ như sau: 9 "Rơ-khum,
thủ hiến, Sim-sai, thư ký, và các bạn đồng liêu khác, các
thẩm phán và khâm sai, những người Tác-pơ-lai, E-réc, By-by-lon
và Su-san, nghĩa là những người Ê-lam, 10 và các dân tộc
khác mà vua Át-náp-pa vĩ đại và lừng danh đã bắt đi
đày và cho định cư tại các thành của Sa-ma-ri và các miền
khác thuộc Vùng bên kia sông Êu-phơ-rát, đồng tấu:
11
(Ðây là bản sao bức thư họ gửi: )
"Tâu
vua Ác-tắc-sát-ta, bầy tôi của đức vua, những người ở
Vùng bên kia sông Êu-phơ-rát xin thưa:
Và
bây giờ, 12
xin trình để đức vua tường: từ nơi đức vua, người Do-thái
đã lên chỗ chúng tôi tại Giê-ru-sa-lem, và đang tái thiết
cái thành phản loạn và xấu xa ấy; chúng dựng lại tường
thành và đặt lại nền móng. 13 Vậy xin trình để đức vua
tường: nếu thành ấy được tái thiết, tường thành
được dựng lại, thì chúng sẽ không nộp cống vật, thuế
má, thuế thông quá; và như vậy, cuối cùng nhà vua sẽ phải
thiệt thòi. 14 Vậy, vì được hưởng lộc của triều
đình,
chúng tôi thấy không được phép ngồi nhìn đức vua bị
nhục mạ; cho nên chúng tôi đệ lên đức vua bản tường
trình này, 15 để người ta tra cứu sách Sử Biên Niên của
tổ tiên đức vua. Trong sách Sử Biên Niên đó, đức vua
sẽ tìm ra và nhận thấy rằng thành ấy là một thành phản
loạn, làm thiệt hại cho nhà vua và các tỉnh; ở đó, từ
thời xa xưa chúng đã làm loạn. Vì thế thành ấy đã bị
tàn phá. 16 Chúng tôi xin trình để đức vua tường: nếu
thành ấy được tái thiết, và tường thành được dựng
lại, thì điều đó sẽ làm cho đức vua chẳng còn phần đất
nào nữa trong Vùng bên kia sông Êu-phơ-rát."
17
Vua gửi thư trả lời:
"Gửi
lời vấn an quan thủ hiến Rơ-khum, thư ký Sim-sai và các đồng
liêu cư ngụ ở Sa-ma-ri và ở các nơi khác trong Vùng bên
kia sông Êu-phơ-rát!
Vậy
bây giờ, 18
bức thư mà các ngươi đệ lên ta, đã được dịch và đọc
trước mặt ta. 19 Theo lệnh ta, người ta đã tra cứu và tìm ra
rằng từ thời xa xưa, thành ấy đã từng nổi dậy chống
các vua, và những cuộc phản loạn, những cuộc nổi dậy đã
từng diễn ra ở đó. 20 Ở Giê-ru-sa-lem đã có những vua
hùng mạnh làm bá chủ khắp Vùng bên kia sông Êu-phơ-rát.
Người ta đã nộp cho họ cống vật, thuế má, thuế thông
quá. 21 Vì thế, các ngươi hãy ra lệnh cấm chúng không
được tái thiết thành ấy, cho đến khi có lệnh ta ban. 22 Các
ngươi hãy coi chừng chớ trễ nải công việc này, kẻo gây
nhiều thiệt hại cho nhà vua."
23
Như thế, sau khi bản sao sắc chỉ của vua Ác-tắc-sát-ta được
đọc trước mặt quan thủ hiến Rơ-khum, viên thư ký Sim-sai và
các đồng liêu, thì những người này vội vàng đi
Giê-ru-sa-lem gặp người Do-thái, và dùng võ lực mà ngăn
cản họ.
Xây
Ðền Thờ (520-515)
24
Khi đó, công việc xây Nhà Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem phải
ngưng lại và ngưng lại mãi cho đến năm thứ hai triều vua
Ða-ri-ô, vua Ba-tư.
CHIA SẺ
Ngay
sau khi Thiên Chúa bắt đầu chúc lành, kẻ thù bắt đầu trận chiến. Satan là kẻ
hủy diệt, và Satan giận dữ khi dân Chúa hiệp nhất để xây dựng. Chúng có ba loại
vũ khí thường dùng.
Cấu
kết với nhau (1-3). Dân chúng là những người hậu
duệ của những người Do thái là những người kết hôn với những người dân ngoại mà
người Sy-ri-a đem vào đất nước (2 V 17:24 tt). Những người con cháu của các
cuộc hôn nhân dị chủng này có thể đem đến sự suy tàn của người Do thái và gây
trở ngại cho công việc (Xh 12:38; Ds 11:4). Hãy cẩn thận với những người tình
nguyện; họ có thể làm việc cho kẻ thù!
Sự
đe dọa (4-5). Nhát đảm và sợ hãi là những
vũ khí lợi hại, đặc biệt khi công việc đang gặp khó khăn. Khi bạn bắt đầu cảm
thấy sự sợ hãi, hãy đọc kỹ Is 12:2.
Làm
luật (6-24). Con cái của thế gian sẽ sử
dụng “ảnh hưởng hợp pháp” để cản trở công việc của Thiên Chúa. Từ quan điểm của
họ, Giê-ru-sa-lem là thành phố nổi loạn, và nhà vua nên xem xét ở mức độ nào đó
về thuế. Chiến thuật đã có tác động, và công việc xây cất đã phải dừng lại.
Mọi sự kiện diễn ra trong chương này
như một cơn bão bất ngờ làm gián đoạn những gì dường như đang rõ ràng. Họ biết
rằng sự thờ phượng Đức Chúa thực sự không thể nên trọn vẹn cho đến khi Đền thờ
đứng lại! Satan cũng biết điều này, nên những sự chống đối và cản trở đã xảy
ra. Nhưng Thiên Chúa vẫn đang hoạt động! Để xây dựng nên đền thờ của Thiên Chúa
trong đời sống cá nhân, trong gia đình và cộng đoàn của bạn, bạn có phải đối
diện với những cản trở nào, và đâu là cách bạn đang chiến đấu hay vượt qua
những cản trở đó.
Chương 4, Er
Trả lờiXóa" Trong sách Sử Biên Niên đó, đức vua sẽ tìm ra và nhận thấy rằng thành ấy là một thành phản loạn..."
Con nhận ra Chúa phát tín hiệu cho Ông Vua ở chổ này. Ma quỷ luôn đưa Tâm Si vào vận hành con người Chúa nhỉ?
Họ đưa chính xác thời gian Ls là Sử Biên Niên, thì nhà Vua phải đọc hết Sb mới thấy bao đời Cha Ông của Vua giùng dằn với Thành này, Ông Vua nào thờ kính Đức Chúa thì dân an còn ngược lại ...
Tại sao chỉ đọc đúng 1 chương mang tính tiêu cực?
Xong Ma Quỷ lại tiếp tục nhắm vào bản ngả của vua, đánh vào Tâm Si của con người! Bình thường họ toàn gọi "Vua, nhà Vua, Ông Vua" này trong thư họ dùng từ " Đức Vua", con thấy màu " Bưởi Diễn" ở đây.
Nếu đủ khiêm tốn thì Vua sẽ nhận ra : bản thân là phàm tục, cũng thân xác như bao người, khác nhau cái ghế ngồi ban ngày trong chức vị của kế sinh nhai, có gì đâu mà người ta gọi là " Đức Vua", gọi là Vua được rồi.
Rõ, ma quỷ hướng ta đi thì cũng dọn sẵn Tâm ta lời giải thích. Việc phân biệt đâu là ý Chúa, vẫn luôn luôn là khó nhất.
" Làm cho đức vua chẳng còn phần đất nào nữa trong Vùng bên kia sông.."
Chúa lại phát cho Vua một tín hiệu nữa ở đây. Ma quỷ đưa Tâm Tham vận hành!
Họ nói vậy chứng tỏ Vua có rất nhiều đất, thì chỉ mỗi mãnh đất bên kia sông có xá gì, của cải chết có mang theo được đâu. Mà là dùng cho việc tái thiết nơi thờ phụng Đức tin cho dân, có phải đem bán cho giặc đâu mà lo.
....
Con nhận ra Chúa dạy con nhiều ở đây. Đủ yêu sẽ nhận ra những tín hiệu Chúa phát. Khi đủ yêu thương sẽ nhận ra tín hiệu, như người mẹ nuôi con thơ, chỉ nghe con khóc là đủ hiểu con cần gì, đâu cần phải chờ nói trực diện, đúng ko Chúa?
Chúc tụng ngợi khen Chúa, đáng yêu quá sức, Chúa khéo léo tinh tế trong mọi sự. Con mong, chỉ trong tình yêu Chúa Giê su Kito, con nhận ra được những tín hiệu Chúa phát trong mọi sự từng mỗi phút giây. Amen