Thánh
Vịnh 70 (69):
Lạy Chúa Trời,
xin đến cứu con (Tv 40, 14-18)
(1) Phần nhạc trưởng.
Của vua Ða-vít. Ðể tưởng
nhớ.(2) Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con,
muôn lạy CHÚA, xin mau phù trợ!
(3) Ước gì những kẻ tìm hại mạng sống con
phải nhơ nhuốc thẹn thùng!
Ước gì bọn đắc chí vì con mắc hoạ
phải tháo lui nhục nhã!
(4) Những đứa cười ha hả nhạo con
phải quay gót thẹn thùng!
(5) Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài!
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng : "Thiên Chúa vĩ đại thay!"
(6) Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa!
Ngài là Ðấng phù trợ, là Ðấng giải thoát con,
muôn lạy CHÚA, xin đừng trì hoãn.
CHIA SẺ
Đa-vít đang vội vàng khi ông viết
Thánh vịnh ngắn này, còn Thiên Chúa thì không có vội ! Hai lần ông đã kêu lên:
“Xin mau đến !” và ông kết với: “Xin đừng
trì hoãn !” Giống như thánh Phê-rô khi bị chìm, ngài đã không có nhiều thời gian
để cầu nguyện cho dài. Tất cả những gì ngài kêu lên chỉ là: “Lạy Chúa, xin cứu
con !” (x.Mt 14:30).
Tại sao Thiên Chúa trì hoãn đáp lại
lời cầu nguyện của bạn ? Chắc chắn Ngài thấy hoàn cảnh khó khăn của bạn. Ngài
hứa ban “ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Dt 4:16), mà có thể dịch là: “Thời gian của Cha chẳng bao giờ sai”.
Khi Thiên Chúa trì hoãn, Ngài có thể
có một quà tặng lớn hơn điều mà bạn đang cầu xin Ngài (Is 30:18). Sự trì hoãn
của Ngài chẳng phải là chối từ hay hủy bỏ, vì thế hãy đặt thời gian của bạn
trong tay Ngài và chờ đợi Ngài (Tv 31:16).
Lời cầu nguyện của Đa-vít là xin Thiên Chúa mau mau giải
thoát ông khỏi cơn bách hại. Tuy nhiên, cuộc sống của ông đã cho thấy một thái
độ hoàn toàn tuân theo ý Chúa thay vì tự làm chủ lấy cuộc đời mình. Đã có khi
nào bạn hỏi Thiên Chúa vì sao Ngài không giải thoát bạn khỏi cơn thử thách ngay
tức thời ? Và đâu là câu trả lời bạn nhận được ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC