Thánh Vịnh
146 (145):
Phúc thay người trông cậy Chúa
Ca tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!
(2) Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng CHÚA,
sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.
(3) Ðừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,
nơi người phàm chẳng cứu nổi ai.
(4) Họ tắt hơi là trở về cát bụi,
dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan.
(5) Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ
và cậy trông CHÚA, Thiên Chúa họ thờ.
(6) Người là Ðấng tạo thành trời đất với biển khơi
cùng muôn loài trong đó.
Người là Ðấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,
(7) xử công minh cho người bị áp bức,
ban lương thực cho kẻ đói ăn.
CHÚA giải phóng những ai tù tội,
(8) CHÚA mở mắt cho kẻ mù loà.
CHÚA cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
CHÚA yêu chuộng những người công chính.
(9) CHÚA phù trợ những khách ngoại kiều,
Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,
nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.
(10) CHÚA nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.
CHIA SẺ
Ca ngợi là một bằng chứng của sự
sống (c.1-2), không chỉ là sự sống thể lý, nhưng là sự sống của Thiên Chúa
trong tâm hồn. Trên trời, tất cả là ca ngợi; dưới hỏa ngục, không có lời ca
ngợi; trên mặt đất này, bạn phải làm chọn lựa.
Ca ngợi là một sự khích lệ đối với
đức tin (c.3-4). Khi bạn có niềm tin nơi ai đó-ví dụ như người bác sĩ chăm sóc bạn- bạn
khen ngợi người đó với những người khác. Khi đức tin của bạn kém, lời ca ngợi
của bạn chìm dần đi, nhưng khi bạn lớn lên trong ca ngợi, đức tin của bạn sẽ
tăng trưởng.
Ca ngợi là một sự khích lệ của đức
cậy (c.5-7). Khi niềm hy vọng của bạn ở nơi Đức Chúa, bạn có thể ca ngợi Ngài
trong bất kỳ hoàn cảnh nào có thể xảy ra đi nữa. Đức tin là cái nhìn hướng lên,
và đức cậy là cái nhìn hướng xuống.
Ca ngợi là sự khích lệ cho đức mến
(c.8-10), tình yêu của bạn dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân, và tình yêu của
Thiên Chúa dành cho bạn. khi bạn yêu một ai đó, bạn tin tưởng nơi người đó, và
sự tin tưởng càng lớn nó đem lại tình yêu lớn hơn.
Cuộc sống, niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu, tất cả được nối
kết với nhau trong kinh nghiệm của việc ca ngợi. Hãy nghĩ về cuộc sống như một
cơ hội để diễn tả lời ca ngợi lên Thiên Chúa, Đấng chúng ta tín thác trong khi
chúng ta bước đi trong niềm tin thay vì dựa vào đôi mắt xác thịt của mình. Liệu
bạn có sử dụng trọn vẹn cơ hội ca ngợi mà hôm nay Thiên Chúa gửi đến cho bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC