Đây là trắc nghiệm thứ ba (2Sbn
32:31), và nhà vua đã thất bại một cách thảm hại. Điều không thể hoàn thành
được nhờ một đội quân hay một cơn bệnh đã được hoàn tất bởi lời xu nịnh. Nếu
Satan không thể thành công như một con sư tử, khi đó Satan sẽ đến như một con
rắn: “Bạn bè làm tổn thương, bạn bè vẫn trung thành, kẻ thù có ôm hôn, kẻ thù
cũng giả dối” (Cn 27:6).
Những nụ hôn. Vua Ba-by-lon đã muốn một điều: sự cộng tác của Giu-đa
trong việc chống lại người Át-sua. Kẻ thù là một kẻ dối trá và sử dụng tất cả
mọi lý do để bước vào cuộc sống của bạn. Thật là một sự ngốc ngếch đối với Khít-ki-gia
khi ông đón tiếp họ, cho họ thấy tài sản của hoàng gia, nhưng lòng tự hào đã
chiếm lấy ông, và việc phân định đã không còn nữa. Trong thư Ê-phê-sô 4:17-32
đã liệt kê một số những “chỗ đứng” bạn có thể cho Satan đặt chân vào trong đời
của bạn.
Những vết
thương. Isaia đã không sợ hãi nhà vua, nên
đã nói với ông sự thật rằng Ba-by-lon thật sự là một kẻ thù và một ngày nào đó
sẽ đến để xâm chiếm Giu-đa. Tuy nhiên, thay vì hoán cải, Khít-ki-gia đã cảm
nhận việc cậy dựa vào phán đoán điều đó không xảy ra trong thời của mình. Thật
là một cái nhìn thiển cận của một người có niềm tin! Phải chăng ông không quan
tâm đến tương lai của dân mình?
Đã có khi nào trong đời mình bạn đưa kẻ thù vào trong mọi
ngóc ngách của cuộc sống bạn? Đã có khi nào bạn để cho sự dữ sắp xếp và lắng
nghe những lời khuyên dối trá của sự dữ chỉ vì nghèo nàn trong đời sống thiêng
liêng và gạt bỏ những hướng dẫn từ Chúa Thánh Thần?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC