Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

 
THAY CHO LỜI KẾT

 

Kính thưa quý anh chị em trong đoàn Hành Hương Theo Lời Chúa,

Cảm ơn quý anh chị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt chặng đường hành hương thật đơn sơ nhưng cũng đòi hỏi rất nhiều cố gắng. Mặc dù bài cuối cùng của chương 22 kết thúc cách đây đã gần một tuần, nhưng hôm nay chúng tôi muốn đánh dấu chặng đường trong hơn ba năm, ba năm chín tháng qua (từ ngày 3 tháng 12 năm 2011, ngày mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê) bằng việc hiệp với Giáo hội mừng lễ Mẹ Hồn Xác Về Trời. (Tuy nhiên, có một số lý do trục trặc nên chúng tôi không vô trang blog được, chính vì vậy mà thư này phải chuyển sang ngày lễ Sinh Nhật Mẹ mới cập nhật được.) Mẹ được ví như Hòm Bia Giao Ước nơi chứa đựng Lời của Thiên Chúa. Mẹ đã là người môn đệ tuyệt vời đã sống và thực thi Lời Chúa. Có lẽ đây là sứ điệp cho chúng ta khi kết thúc một chặng đường, để bước vào một giai đoạn mới, sau khi đã đọc giờ đây chúng ta được mời gọi để sống Lời Chúa.
Như mọi cuộc hành hương, đó là sự dịch chuyển liên tục, và có một đích đến để dừng lại, một lịch sử và một lời mời gọi. Cho dù có bao nhiêu vùng đất lạ, những con đường tuyệt vời mà bạn đã đi qua, bạn vẫn tiếp tục cuộc hành trình để đến vùng đất mà Thiên Chúa đã hứa ban cho bạn. Nơi đó bạn chỉ biết một phần, và điều đó cho bạn một niềm hy vọng. Cuộc hành hương trở nên thật sự ý nghĩa khi bạn khám phá ra lời mời gọi mình trong khi lên đường, giống như Abraham và dân Israel đã khám phá ra điều đó. Một vài câu hỏi để giúp bạn nhìn lại hành trình của mình. Trong cuộc Hành Hương Theo Lời Chúa bạn đã gặp được Chúa ở đâu trong hành trình này? Bạn đã nghe được lời mời gọi nào chăng? Bạn có thấy điều gì khác biệt đối với bản thân mình từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc chặng đường vừa qua?
Trong Thánh lễ hôm nay, chúng tôi đã nhớ đến anh chị em, những người cùng lên đường với chúng tôi trong cuộc này hương này. Dù chúng ta hầu như không biết mặt nhau, nhưng có chung một khao khát lắng nghe Lời Chúa. Chúng tôi cùng tạ ơn Chúa về những nỗ lực rất lớn của những anh chị em đã cộng tác với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những anh chị em đã âm thầm cầu nguyện cho chương trình được đi đến chương cuối cùng; những chia sẻ về cảm nhận của mình khi đọc và cầu nguyện với Lời Chúa. Những phản hồi về thiếu sót khi chúng tôi thực hiện chương trình này. Tất cả đều là những hồng ân Chúa ban và sự nâng đỡ, khích lệ lớn lao cho chúng tôi khi thực hiện chương trình này.
Mặc dù chúng tôi đã cố gắng vẫn còn rất nhiều những thiếu sót trong việc cập nhật các chương Lời Chúa và phần chia sẻ, chúng tôi xin thành thật chia sẻ. Những chương Lời Chúa chưa được cập nhật phần chia sẻ, chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn tất trong thời gian tới.  Để thực hiện điều này chúng tôi sẽ bắt đầu với các sách Tân Ước. Chúng tôi cũng thiếu sót trong việc trả lời các câu hỏi do quý anh chị em đặt ra, điều đó làm cho việc đặt những câu hỏi thắc mắc đã không còn xuất hiện nữa. Chúng tôi xin thành thật xin lỗi. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật tiếp cho những câu hỏi này.
Một vài đề nghị trong những ngày kế tiếp. Nếu trong thời gian qua, anh chị em thấy việc đọc như vậy khá nhanh với mình, anh chị em có thể dành giờ để đọc lại mỗi ngày một chương từ đầu như đã thực hiện trong thời gian qua. Hoặc có thể đọc lại những sách nào bản thân quý anh chị cảm thấy tâm đắc; anh chị em cũng có thể đọc không theo chương trình mỗi ngày một chương, nhưng đọc và dừng lại tại những chương mà mình được đánh động.
Nếu anh chị em có những sáng kiến nào để giúp cho Dân Chúa sống và thực thi Lời Chúa, anh chị em có thể chia sẻ với nhau để nếu Chúa muốn chúng ta có thể cùng nhau làm một điều gi đó.
Xin Mẹ Maria tiếp tục cầu bầu cho chúng ta những người khao khát được lắng nghe Lời Chúa theo cách như Mẹ đã nghe; sống thực thi Lời Chúa như cách mẹ đã sống, và đặc biệt chia sẻ Chúa cho những người đang khao khát tìm kiếm Ngài.

Nhóm Hành Hương