Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 27 - CHÂM NGÔN

1 Chớ huênh hoang tự đắc về ngày mai,
vì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, con đâu biết được.

2 Hãy để kẻ xa người lạ ngợi khen con,
đừng có hé môi khen ngợi chính mình.
3 Ðá nặng, cát cũng nặng,
đứa ngu nổi giận còn nặng nề hơn.
4 Ðứa nóng giận thì độc ác, kẻ thịnh nộ thì bạo tàn,
nhưng trước người nổi cơn ghen, ai nào đứng vững?
5 Thà chỉ trích công khai
còn hơn yêu thương mà không bày tỏ.
6 Bạn bè làm thương tổn, bạn bè vẫn chân thành,
kẻ thù có ôm hôn, kẻ thù cũng giả dối.
7 Người no, tảng mật cũng coi thường,
kẻ đói thấy đắng cay cũng ngọt.
8 Người xa quê như chim xa tổ.
9 Dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người,
tình bạn ngọt ngào giúp tinh thần thêm vững mạnh.
10 Bạn của con hay bạn của cha con, đừng nỡ bỏ rơi họ.
Gặp ngày khốn quẫn, đừng đến nhà anh em con,
vì anh em xa không bằng láng giềng gần.
11 Này con, hãy khôn ngoan cho thầy được thoả dạ
và có thể đối đáp với ai sỉ nhục thầy.
12 Gặp nguy hiểm, người khôn ẩn mình,
đứa khờ dại lao tới và bị thiệt thân.
13 Người nào dám bảo lãnh cho kẻ không quen,
phải giữ lấy áo của người đó;
người nào muốn bảo đảm
cho phụ nữ xa lạ,
phải đòi người đó vật thế chân.
14 Lớn tiếng chúc lành cho bạn hữu ngay từ sáng sớm
thì chẳng khác nào nguyền rủa họ.
15 Ðàn bà lắm điều như nhà dột ngày mưa.
16 Giữ được đàn bà như giữ được gió,
hay nắm được dầu trong tay.
17 Sắt bén nhờ sắt,
con người nên sắc bén nhờ bạn bè.
18 Giữ cây vả thì được ăn trái vả,
bảo vệ thầy ắt sẽ được kính yêu.
19 Nước phản chiếu khuôn mặt,
tâm tư phản ánh con người.
20 Âm ty, âm phủ không bao giờ đầy,
cặp mắt con người chẳng bao giờ thoả.
21 Lò thử vàng, nồi thử bạc,
tiếng khen cho thấy giá trị con người.
22 Giã đứa ngu trong cối như lấy chày giã gạo,
con cũng chẳng lột được cái ngu của nó.
23 Hãy biết rõ tình trạng bầy gia súc
và lưu tâm đến đàn vật của con,
24 vì của cải không bền lâu muôn thuở
và danh vọng chẳng lưu truyền muôn kiếp.
25 Khi cỏ khô đã cắt và cỏ non lại mọc,
khi cỏ xanh trên đồi núi cũng được gom về
26 thì chiên sẽ cho con có áo che thân,
dê sẽ giúp con có tiền tậu ruộng,
27 và sẽ có đủ sữa dê để nuôi bản thân con,
nuôi cả nhà và các tỳ nữ. 
CHIA SẺ

Tình bạn đích thật có thể thỉnh thoảng gây ra những tổn thương (c.5-6) khi bạn nói sự thật trong đức ái (Ep 4:15) bởi vì tình bạn không thể xây dựng trên sự dối trá hay ghen tỵ (c.4).
Những người bạn nên khích lệ nhau bằng những lời khuyên trong đức ái (c.9) và khen ngợi thật lòng (c.2). Nhưng cẩn thận với những lời nói khách sáo (c.14)! Cách thức bạn phản ứng với những lời khen ngợi sẽ cho biết tính cách của bạn, giống như bề mặt của trang sức sẽ cho biết kim loại quý đó là gì (c.21). Sự ca ngợi đem đến điều tốt nhất cho Đa-vít, nhưng lại đem đến điều tệ nhất cho Sa-un (1Sm 18:1-16).  Lời ca ngợi đem đến điều gì cho bạn?
Những người bạn nên trung thành với nhau (c.10; 17:17), nhưng bạn cũng cần phải trung thành với gia đình và xóm giềng (c.10). Bạn chẳng bao giờ có thể nói khi nào bạn cần họ hay họ cần đến bạn! Không phải tất cả mọi người đều sẽ là những người bạn thân, vì thế đừng quá thân thiết đên nỗi phớt lờ những người khác.
Tình bạn đích thật dựa trên tình yêu, bởi vì chỉ tình yêu mới có thể giúp ta chịu đựng được những thử thách mà những người bạn của nhau sẽ phải chịu đựng nhau. Khi chúng ta trở thành những người bạn của nhau, chúng ta nhận ra nhu cầu cần phải phát triển tình bạn đó với Đức Ki-tô, bởi vì chỉ có Ngài là Đấng dạy chúng ta biết đối xử với nhau trong tình bạn như thế nào. Bạn có yêu một cách vô điều kiện những người bạn mà Thiên Chúa đặt trong nhóm của bạn?

1 nhận xét:

  1. Matta Maria Cẩm Túlúc 16:42 12 tháng 4, 2021

    C27 Châm Ngôn

    Chớ huênh hoang tự đắc về ngày mai,
    vì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, con đâu biết được.

    2 Hãy để kẻ xa người lạ ngợi khen con,
    đừng có hé môi khen ngợi chính mình.
    3 Ðá nặng, cát cũng nặng,
    đứa ngu nổi giận còn nặng nề hơn.
    4 Ðứa nóng giận thì độc ác, kẻ thịnh nộ thì bạo tàn,
    nhưng trước người nổi cơn ghen, ai nào đứng vững?
    5 Thà chỉ trích công khai
    còn hơn yêu thương mà không bày tỏ.
    6 Bạn bè làm thương tổn, bạn bè vẫn chân thành,
    kẻ thù có ôm hôn, kẻ thù cũng giả dối.

    Chẳng biết lấy gì đáp ơn Ngài, vì LC dạy con từng chi tiết cụ thể, Anh Đại yêu chu đáo quá à. Chẳng cảm nhận được ai yêu con như Chúa yêu.
    Cả ngày bên Chúa, lòng cảm thấy bình an, đầy năng lượng. Đôi khi cảm thấy mình bất xứng mà Ngài vẫn mãi yêu thương, thích nhất là giờ cầu nguyện trong thinh lặng mà tình yêu dâng trào, con cảm nhận sự hạnh phúc vì được Chúa yêu thỏ thẽ ân cần chu đáo đến nghẹn ngào.

    24 vì của cải không bền lâu muôn thuở
    và danh vọng chẳng lưu truyền muôn kiếp.

    Sống là một quá trình rèn luyện phát triển bản thân sao cho ngày càng trưởng thành hơn, con ko cần giàu có hơn ai về vật chất cũng như tri thức, con cần ngày càng trở nên giống Chúa hơn.

    Con mê " mến Chúa yêu người". Ước chi con có một tấm lòng khoan dung, quảng đại ko bờ bến, sống chứng nhân LC cách sống động qua lời nói, việc làm, hành động, xử lí mọi sự việc trong Tình Ngài.

    Xin Chúa song hành từng phút giây, hiện diện trong mọi quyết định to nhỏ của đời con. Amen

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC