Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

CHƯƠNG 25 - I-SAI-A

 Thánh thi tạ ơn
1 Lạy Ðức Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con,
con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài,
vì Ngài thực hiện những kỳ công,
những chương trình tự ngàn xưa thật là bền vững.
2 Ngài đã làm cho đô thị hoá ra đống đá,
cho thành trì kiên cố nên chốn hoang tàn.
Thành trì của bọn ngoại bang
không còn là đô thị nữa, và chẳng ai xây lại bao giờ.
3 Vì thế, một dân hùng mạnh sẽ tôn vinh Ngài,
và thành trì của những dân hung hãn sẽ kính sợ Ngài.
4 Quả thật, Ngài là chốn dung thân cho người hèn yếu,
là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo khi gặp bước gian truân.
Ngài là nơi trú ẩn trong cơn bão táp,
là bóng mát giữa buổi nắng thiêu,
vì sát khí của quân cường bạo
chẳng khác nào mưa bão đập vào tường.
5 Như nắng thiêu trên đất khô cằn,
Ngài chế ngự tiếng ồn ào náo động của lũ ngoại bang.
Như bóng mây ngăn sức nắng thiêu,
Ngài dập tắt những lời ca tiếng hát của quân bạo cường.

Tiệc cánh chung
6 Ngày ấy, trên núi này,
Ðức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc:
tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon,
thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.
7 Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân,
và tấm màn trùm lên muôn nước.
8 Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần.
Ðức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ
trên khuôn mặt mọi người,
và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch
nỗi ô nhục của dân Người. Ðức Chúa phán như vậy.
9 Ngày ấy, người ta sẽ nói: "Ðây là Thiên Chúa chúng ta,
chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ.
Chính Người là Ðức Chúa chúng ta từng đợi trông.
Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ."
10 Bàn tay Ðức Chúa sẽ đặt trên núi này mà nghỉ.
Còn Mô-áp sẽ bị giày đạp ngay tại chỗ,
như rơm bị nghiền nát trong hố phân.
11 Nó sẽ dang tay ra ở giữa hố, như người ta dang tay để bơi;
nhưng Ðức Chúa sẽ triệt hạ tính kiêu căng của nó,
mặc dù tay nó cố vẫy vùng.
12 Tường thành cao vững của ngươi
Người đã phá nhào, đã triệt hạ,
phá cho bình địa, chỉ còn là bụi đất.
CHIA SẺ

Giờ đây, tiên tri Isaia ngỏ lời với Thiên Chúa thay vì với dân chúng và ngợi khen Ngài vì Ngài là ai và những gì Ngài thực hiện. Sự hiểu biết của Isaia về chân lý của Thiên Chúa đã không khiến ông tự hào; nó làm ông khiêm hạ và đánh động khiến ông đến thờ phượng Chúa.

Thiên Chúa là thẩm phán (1-3, 10-12). “Thành” được ám chỉ tới là Ba-by-lon (Kh 18:1-19:5), nhưng nó áp dụng cho bất kỳ điều gì con người làm và sử dụng để thách đố Thiên Chúa. Thời gian chẳng có bao lâu để Thiên Chúa quét sạch một quốc gia hay một thành nào đó. Sự tàn phá khi cơn thịnh nộ của Đức Chúa đáng sợ như thế liệu có giúp bạn trong những cuộc chiến chống lại những cám dỗ trong đời mình?

Thiên Chúa là nơi ẩn náu (c.4-5). Nỗi đau khổ giống như một cơn bão, nhưng Ngài là nơi Trú Ẩn; giống như sức nóng trong sa mạc, nhưng Ngài là Đám Mây che kín những tia nắng nóng. Thiên Chúa làm câm nín những tiếng ồn của kẻ thù và đem lại sự bình an. Khi những giông tố cuộc đời ập đến, bạn vẫn tìm chỗ ẩn náu nơi đâu?

Thiên Chúa là Chủ Tiệc (6-9). Những người Do thái hình dung vương quốc tương lai giống như một đại tiệc với Thiên Chúa như là Chủ Tiệc (Mt 8:10-12; Kh 19:6-9). Nhưng bữa tiệc không chỉ là duy trì cuộc sống; nó ban sức sống, vì sự chết sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn (Kh 20:11-15; 21:4). Liệu bạn có thể được tham gia trong niềm hân hoan mà được diễn tả trong câu 9?

1 nhận xét:

  1. Matta Maria Cẩm Túlúc 17:21 13 tháng 6, 2021

    C25- I-sai-a
    Ngài là chốn dung thân cho người hèn yếu,
    là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo khi gặp bước gian truân.
    Ngài là nơi trú ẩn trong cơn bão táp,
    là bóng mát giữa buổi nắng thiêu

    Con chưa từng đọc sách này, con cũng chưa từng nghĩ đến nhưng khi đọc những dòng này làm cho con có time nhìn lại bản thân. Đúng thật như thế, lúc nghèo thật nghèo con chưa hề biết Chúa, nhưng có lẽ Chúa đã bên con yêu con tự lúc còn là hài nhi bé nhỏ chăng. Giữa một cái làng chỉ có mỗi mình Ba con là người có đạo lọt về nơi ấy, nhớ Ba ko hề thờ phụng hay có 1 cái hình chi về Chúa, chỉ mỗi trong cái rương gỗ cũ kỉ ấy có duy mỗi cuốn Kinh Thánh là dư âm con biết về thông tin Ba là người công giáo khi con vừa biết tập tò đọc chữ.

    Nhìn lại quá khứ, con nhận thấy " Ngài là nơi trú ẩn trong cơn bão táp" khi con vào đại học, con cảm nhận tình thương Chúa với con và con với Chúa , như em bé ngồi mãi trong lòng mẹ, ko biết bao nhiêu nước mắt con đòi Chúa vỗ về, ko biết bao nhiêu giấy mực con nói chuyện với Chúa.

    Có thờ có thiêng có kiêng có lành, con hạnh phúc bình an bên Chúa cách rất Chúa mà chỉ có con mới cảm nhận hết tình yêu Chúa giành cho con.

    Rồi đôi lúc làm cho Má con lo lắng: con chơi với Người Khuất mặt ( má con gốc đạo phật), thấy con đi lễ thì má mừng, mà thấy con ngồi đêm khuya trong nhà nguyện thì má lo. Con làm nhiều cái ba má con hoang mang, lúc nào cũng nghĩ thương con bé, lo cho con bị người đời ăn hiếp, ... nhưng với con: có Chúa con tìm được bình an. Khóc nhiều nhưng cái khóc của sự cảm thông, sự thương cảm, sự hạnh phúc, sự yêu mà bất lực, sự tìm cách giải quyết vấn đề cách rất Chúa ... ko phải cái khóc của đau khổ.

    Tạ ơn Chúa! Con hài lòng về cuộc sống hiện tại, con yêu Chúa! Đam mê khi được ngồi trong nhà nguyện khi màng đêm buôn xuống, sự yên tĩnh của không gian khi đêm vắng một mình ngồi tĩnh lặng ngắm nhìn các Ngài trong nhà Nguyện.

    Xin Chúa hiện diện cách sống động trong cái nhìn của con luôn mãi. Amen

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC