Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

CHƯƠNG 62 - I-SAI-A

 Vẻ huy hoàng của Giê-ru-sa-lem
1 Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng,
vì lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành,
tới ngày đức công chính xuất hiện tựa hừng đông,
ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn đuốc.
2 Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi,
mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng.
Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới,
chính là tên miệng Ðức Chúa đặt cho.
3 Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay Ðức Chúa,
sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay.
4 Chẳng ai còn réo tên ngươi: "Ðồ bị ruồng bỏ!"
Xứ sở ngươi hết bị tiếng là "Phận bạc duyên đơn."
Nhưng ngươi được gọi: "Ái khanh lòng Ta hỡi! "
Xứ sở ngươi nức tiếng là "Duyên thắm chỉ hồng."
Vì ngươi sẽ được Ðức Chúa đem lòng sủng ái,
và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi.
5 Như tài trai sánh duyên cùng thục nữ,
Ðấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về.
Như cô dâu là niềm vui cho chú rể,
ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.
6 Giê-ru-sa-lem hỡi, trên tường thành ngươi,
Ta đã đặt lính gác,
suốt ngày đêm, chúng sẽ chẳng bao giờ nín lặng.
Hỡi những người có phận sự nhắc nhở Ðức Chúa,
anh em đừng nghỉ ngơi.
7 Cũng đừng để Ðức Chúa nghỉ ngơi bao lâu Người chưa tái lập,
chưa đặt Giê-ru-sa-lem làm lời khen ngợi trên khắp địa cầu.
8 Ðức Chúa đã giơ cánh tay hữu
và giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà thề:
"Ta sẽ không đem lúa mì của ngươi
làm lương thực cho kẻ thù ngươi nữa,
ngoại kiều cũng sẽ không được uống rượu mới của ngươi,
thứ rượu ngươi đã vất vả mới làm ra được.
9 Nhưng những người gặt lúa mì sẽ được ăn
và sẽ ca tụng Ðức Chúa,
những kẻ hái nho sẽ được uống rượu
tại tiền đình thánh điện của Ta."

Kết thúc
10 Hãy bước qua, hãy bước qua các cửa thành,
hãy mở con đường cho dân,
hãy dọn đường, hãy dọn đường, hãy nhặt cho hết đá.
Hãy phất cờ ra hiệu cho các dân.
11 Ðây là lời Ðức Chúa loan truyền cho khắp cùng cõi đất:
Hãy nói với thiếu nữ Xi-on: Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới.
Kìa phần thưởng của Người theo sát một bên,
và thành tích đi ngay trước mặt.
12 Chúng sẽ được gọi là "dân thánh",
là "những người được Ðức Chúa cứu chuộc".
Còn ngươi sẽ được gọi là "Cô gái đắt chồng",
là "Thành không bị bỏ".
CHIA SẺ

Những lời hứa của Thiên Chúa sẽ trở thành những lời cầu nguyện của chúng ta. Isaia đã cầu nguyện rằng Giê-ru-sa-lem sẽ được phục hồi (c.1), và ông thúc đẩy những người lính canh và tất cả dân Chúa cùng cầu nguyện (c.6-7). Tác giả Thánh  vịnh cũng đã cầu nguyện “bình an cho Giê-ru-sa-lem” (Tv 122:6). Khi có bình an ở Giê-ru-sa-lem, sẽ có bình an trên toàn thế giới.

Việc phục hồi đất nước sẽ vui như ngày cưới (c.4-5; 61:10). Dân chúng đã “ly hôn” Thiên Chúa bởi vì thái độ không tin của họ, và Ngài không có soi sáng họ; nhưng điều đó sẽ thay đổi khi Thiên Chúa rửa sạch tội của họ.

Đây là lúc sẵn sàng, vì Đức Vua đang ngự đến Si-on (c.10-12; Mt 21:5; Kh 22:12)! Bạn đã sẵn sàng để đón nhận ân sủng Thiên Chúa cho tiến trình phục hồi, hay trở về với Ngài ?

1 nhận xét:

  1. Matta Maria Cẩm Túlúc 16:10 22 tháng 7, 2021

    CHƯƠNG 62 - I-SAI-A

    Hôm nay con cảm thấy có hé lên tia hy vọng là Covid sẽ kết thúc, trả lại an bình cho dân Chúa như vẻ huy hoàng của Giê ru sa lem.

    Hy vọng chút gì đó con người chúng con nhận ra tất cả là hồng ân Chúa.

    Nhận thấy con người ko bằng 1 con virus nhỏ đến mức ko nhìn thấy được bằng mắt thường. Con người ko làm được gì cả nếu Chúa ko ban ơn. Con người ko nên kiêu căng, ko nên ham tiền của, ko nên chiều thân xác, ko nên phung phí chi cho tiệc tùng hay lo 1 đám tang quá mức hoành tráng.

    Con covid bé nhỏ mà đến dạy cho con người nhiều bài học, người nghèo cần những đồng tiền và sự giúp đỡ của người có hơn trong thời bình cũng như người giàu có tiền cần bó rau con cá trong thời giản cách vì covid.

    Người giàu có đồng tiền cầm mua bó rau,con cá cũng phải biết cảm ơn một cách trân quý người mua gánh bán bưng chứ ko phải là bỏ tiền ra mua một cách ko hề biết ơn, hay coi thường người bán.

    Covid dạy con nhiều bài học về Tình Chúa, Tình người, cách tiêu dùng, cách biết ơn với những gì xung quanh đang có.

    Tạ ơn Chúa!

    Mong covid mau qua, con hy vọng sẽ thức tĩnh, con ao ước năng cầu nguyện, năng đến với Thánh lễ, năng chăm sóc yêu thương đồng loại, năng thăm viếng người có hoàn cảnh, năng có cái nhìn biết ơn Hồng ân Chúa, năng tạ ơn trong cái nhìn yêu thương biết ơn hơn.

    Xin Chúa yêu thương con luôn mãi , dẫu cho con bất toàn yếu đuối, tội lỗi.

    Amen

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC