Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

CHƯƠNG 42 - Ê-DÊ-KI-EN

Các phòng của Ðền Thờ
1 Người ấy đưa tôi ra phía sân ngoài, về phía bắc, và dẫn tôi tới căn phòng đối diện với sân, tức là đối diện với toà nhà, về hướng bắc. 2 Phía mặt tiền, nhà dài năm mươi thước, về phía bắc, và rộng hai mươi lăm thước. 3 Ðối diện với các cửa sân trong và đối diện với nền đá sân ngoài, có những hành lang chạy dài trên cả ba tầng. 4 Trước các phòng, có một lối đi rộng năm thước về phía trong, và dài năm mươi thước; các cửa đều quay về phía bắc. 5 Các phòng bên trên thì hẹp hơn các phòng dưới và phòng giữa của toà nhà, vì bị hành lang choán chỗ. 6 Thật vậy, các phòng ấy chiếm ba tầng và không có cột như cột của sân, vì thế hẹp hơn các phòng dưới và phòng giữa, tính từ đất lên. 7 Tường bên ngoài, song song với các phòng, quay về phía sân ngoài, đối diện với các phòng, dài hai mươi lăm thước. 8 Chiều dài các phòng của sân ngoài là hai mươi lăm thước, trong khi các phòng ở phía trước cung thánh dài những năm mươi thước. 9 Bên dưới các phòng này, có một lối vào từ hướng đông, dành cho người từ sân ngoài đi vô.
10 Ở đầu bức tường của sân, về phía nam, đối diện với sân và đối diện với toà nhà, cũng có những căn phòng. 11 Có một lối đi đằng trước những phòng đó, cũng giống như lối đi ở trước những phòng phía bắc; các phòng ấy dài như nhau, rộng như nhau, lối ra, lối vào và cách sắp đặt cũng như nhau. 12 Cũng như các cửa phòng quay về phía nam, ở đầu mỗi lối đi đều có một cửa dành cho người ở ngoài đi vô; cửa này đối diện với bức tường bao bọc quay về phía đông. 13 Người ấy bảo tôi: "Các phòng phía bắc và các phòng phía nam đối diện với sân, đó là các phòng của thánh điện, tại đây, các tư tế đến gần Ðức Chúa sẽ ăn những của rất thánh. Cũng chính tại đây, người ta đặt các của rất thánh, lễ phẩm, lễ vật tạ tội và lễ vật đền tội, vì đây là Nơi Thánh. 14 Khi các tư tế đi vào rồi, các ông không được rời khỏi Nơi Thánh mà ra phía sân ngoài, nhưng phải để lại y phục tế lễ của mình ở đó, vì các y phục ấy là đồ thánh; sau đó các ông sẽ mặc y phục khác để tới gần nơi dành cho dân chúng. 
Kích thước của sân
15 Sau khi đã đo bên trong Ðền Thờ, người ấy đưa tôi ra phía cổng quay về hướng đông và đo khắp chung quanh sân. 16 Người ấy lấy cây trượng đo mà đo cạnh phía đông: hai trăm năm mươi thước, bằng cây trượng đo, khắp chung quanh. 17 Rồi người ấy đo cạnh phía bắc: hai trăm năm mươi thước, bằng cây trượng đo, khắp chung quanh. 18 Người ấy lại đo cạnh phía nam: hai trăm năm mươi thước, bằng cây trượng đo, 19 khắp chung quanh. Còn cạnh phía tây, người ấy đo được hai trăm năm mươi thước, bằng cây trượng đo. 20 Ở cả bốn cạnh, người ấy đều đo bức tường bao bọc khắp chung quanh: chiều dài hai trăm năm mươi và chiều rộng hai trăm năm mươi; bức tường đó dùng để phân cách nơi thánh thiêng với nơi phàm tục. 
CHIA SẺ

Đền thờ sẽ là một nơi hiến thánh và chúc tụng. Đó sẽ là một nơi vinh quang của Thiên Chúa ngự ((43:1-5).Ê-dê-ki-en đã mô tả vinh quang rời khỏi Đền thờ cũ (11:22-23), và giờ đây ông mô tả vinh quang sẽ quay trở lại và phủ đầy nhà mới (43:1-5; 44:4). Vẻ đẹp và hùng vĩ của Đền thờ chẳng có nghĩa gì nếu không có sự hiện diện của Thiên Chúa.
Đôi khi chúng ta đến nhà Chúa mà quên mất sự hiện diện của Ngài. Những giây phút thinh lặng, và tĩnh mịch rất thích hợp để chúng ta gặp gỡ Ngài. Bạn có quý trọng những giây phút thinh lặng trước và sau thánh lễ ? Hơn thế nữa, không ít lần chúng ta đến nhà Chúa để gặp gỡ nhau mà quên mất việc gặp Ngài, vì thế chúng ta quan tâm đến cái nhìn của người khác hơn là Chúa đang nhìn mình. Điều này có khi nào xảy ra với bạn ?

2 nhận xét:

  1. Matta Maria Cẩm Túlúc 15:57 14 tháng 11, 2021

    CHƯƠNG 42 - Ê-DÊ-KI-EN

    Tạ ơn Chúa đã nhắc nhỡ con.

    Cảm thấy thương mình ghê! Chúa đã ban sẳn cho con ơn " ko nhiều chuyện, ko nhìn lung tung" hi hi

    Vậy mà lâu nay con áy náy là có khi nào mình vô cảm, thật là tạ ơn Chúa hết sức, vì Chúa ban cho con ơn khó có cơ hội để phạm tội.

    Con sống an yên và nhận là ơn trong khi giữa cuộc sống đầy cám dỗ, thì Chúa ko ban cho con môi trường làm việc chung chạ, ko ban cho con có bè bạn rủ cà fe or karaoke .... Chúa ko ban cho con ơn mau miệng, nên khi đến nhà thờ là con chỉ đăm đăm đi gặp Chúa, tham dự Thánh lễ cách sốt mến, nhớ và học từng lời hay ý đẹp nơi LC, nơi Cha giảng, nơi các lời nguyện , các bài hát trong Thánh lễ. Khi ra về, con mang tâm tình Thánh lễ bước bộ từng bước nhớ lại và rút ra bài học, đem ra thực hành được nhiêu được.

    Con cảm nhận được Chúa cưng lắm luôn á.

    Có thử thách trong cuộc sống từng ngày, ngày nào có cái khó của ngày đó, nhưng với con thử thách ko là gì với Tình Yêu và sự an ủi nâng đỡ của LC dành cho con.
    Trong con có 1 cảm nghiệm việc cn kiên tâm chọn Chúa làm gia nghiệp như là xây nhà trên Đá, bão táp mưa sa cũng hổng ngán. Hi hi

    Yêu Chúa quá à! Bình an nhất và yêu thích nhất là phút ngồi trong nhà nguyện. Xin Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và các Thánh luôn yêu quý, song hành yêu thương con.

    Tạ ơn và ngợi khen Ngài

    Trả lờiXóa
  2. Matta Maria Cẩm Túlúc 19:14 15 tháng 11, 2021

    CHƯƠNG 43 - Ê-DÊ-KI-EN

    Được đọc mấy chương này trong tĩnh lặng, con mới thấy sự chu đáo của ngày xưa trong việc xây dựng nơi thờ phụng.

    Cảm thấy thương quý LM và Tu sĩ lãnh nhận ơn xây dựng.

    Mới là xây dựng nơi thờ tự bằng vật chất, bằng hình thức để tạo bầu khí, còn sâu bên trong Tâm hồn chắc là thứ Chúa cần.

    Mỗi người là đền thờ Thiên Chúa! Con cảm thấy mình ko xứng đáng.
    Đền thờ con dành cho Chúa là nhẫn nhịn những người chung quanh đến độ nhiều người nghĩ con ngu. Đền thờ con dành cho Chúa là phút chạnh lòng trong nước mắt chảy vào hay là phút tĩnh lặng của bầu khí only one. Đền thờ con dành cho Chúa là chịu thiệt, chịu hy sinh, chịu tha thứ, chịu bác ái khoan dung. Đền thờ con dành cho Chúa là phút hứa lần lữa, phút đau đớn thân xác, phút sám hối, phút kể Chúa nghe những chuyện của bản thân mình. Đền thờ con dành cho Chúa là dâng lên Chúa những khó khăn ... phút nhõng nhẻo với Chúa.

    Con cảm thấy như con thêm gánh nặng cho Chúa, nhưng con tin là Chúa luôn yêu thương bênh vực con và mong chờ phút hẹn hò con mỗi ngày.

    Xin Chúa tha thứ và yêu thương nâng đỡ con từng phút giây. Con cảm nhận được Chúa rất yêu thương con, con nhận ra điều ấy cách rõ nét rất riêng.

    Tạ ơn và ngợi khen Chúa.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC