Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 03 - ÉT-RA

Tái lập việc phụng tự
1 Ðến tháng thứ bảy, lúc con cái Ít-ra-en đang ở trong thành của họ, thì dân họp nhau tại Giê-ru-sa-lem, muôn người như một. 2 Ông Giê-su-a con ông Giô-xa-đắc, cùng với các tư tế,
anh em của ông, và ông Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, cùng với anh em của ông đứng ra xây bàn thờ Thiên Chúa Ít-ra-en, để dâng trên đó các lễ toàn thiêu, như đã chép trong Luật của ông Mô-sê, người của Thiên Chúa. 3 Họ dựng lại bàn thờ vào đúng vị trí, vì họ sợ các dân trong xứ. Trên đó, họ dâng lên Ðức Chúa lễ toàn thiêu ban sáng và ban chiều. 4 Như lời đã chép, họ cử hành lễ Lều, dâng lễ toàn thiêu ngày này qua ngày khác theo số đã quy định cho mỗi ngày. 5 Sau đó, họ dâng lễ toàn thiêu thường tiến, lễ toàn thiêu vào các ngày sóc và mọi đại lễ kính Ðức Chúa, và lễ toàn thiêu của tất cả những người dâng cúng Ðức Chúa lễ vật tự nguyện.6 Từ mồng một tháng bảy, họ bắt đầu dâng lễ toàn thiêu kính Ðức Chúa, mặc dầu chưa đặt nền móng cho Ðền Thờ của Ðức Chúa.
7 Họ cấp bạc cho thợ đá, thợ mộc, cấp thức ăn thức uống và dầu cho người Xi-đôn và Tia, để họ chở gỗ bá hương từ Li-băng, qua đường biển, về Gia-phô, theo phép Ky-rô, vua Ba-tư, đã ban. 8 Vào năm thứ hai, sau khi họ về đến Nhà Thiên Chúa ở Giê-ru-sa-lem, trong tháng thứ hai, ông Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, và ông Giê-su-a, con ông Giô-xa-đắc, cùng với các anh em còn lại, các tư tế, các thầy Lê-vi và tất cả những người lưu đày trở về Giê-ru-sa-lem, khởi công và giao phó cho các thầy Lê-vi từ hai mươi tuổi trở lên điều khiển công việc xây Nhà Ðức Chúa. 9 Ông Giê-su-a với con cái và anh em ông, ông Cát-mi-ên và con cái, con cái ông Hô-đáp-gia, con cái ông Khê-na-đát, con cái và anh em của họ, các thầy Lê-vi, cùng nhau điều khiển thợ làm việc tại Nhà Thiên Chúa. 10 Khi thợ xây nhà đặt nền móng Ðền Thờ của Ðức Chúa, thì các tư tế, y phục chỉnh tề, tay cầm kèn, và các thầy Lê-vi, con cái ông A-xáp, tay cầm chũm choẹ, đứng ở đó mà ca tụng Ðức Chúa, theo như vua Ða-vít, vua Ít-ra-en, đã quy định. 11 Họ luân phiên xướng đáp mà ca tụng và cảm tạ Ðức Chúa: "Vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương đối với Ít-ra-en! " Toàn dân lớn tiếng reo hò ca tụng Ðức Chúa, vì bấy giờ Nhà Ðức Chúa đã có nền móng. 12 Nhiều tư tế và thầy Lê-vi, nhiều người đứng đầu gia tộc nay lớn tuổi, là những người đã thấy Nhà Thiên Chúa trước kia, khóc to tiếng khi thấy người ta đặt nền móng Nhà mới này trước mắt họ; nhưng cũng có nhiều người khác cất tiếng reo hò vui sướng. 13 Không ai có thể phân biệt được tiếng reo hò vui sướng với tiếng khóc của dân, vì dân lớn tiếng reo hò và tiếng họ vọng đi xa.

                            602.) Ezra 3 | Bible pictures, Worship the lord, Worship
Họ luân phiên xướng đáp mà ca tụng và cảm tạ Ðức Chúa
CHIA SẺ
Làm thế nào để bạn đi về khôi phục lại mọi thứ sau khi Thiên Chúa  đã nhấc cánh tay trừng phạt khỏi đất nước? 
Đặt thờ phượng  trước. Vẫn chưa có đền thờ, nhưng điều đó không cản trở họ lập bàn thờ và dâng lễ tế lên Chúa. Đây là một minh họa của Mt 6:33. Họ cần phải thờ phượng Chúa vì lợi ích của chính họ cũng như làm chứng cho những người xung quanh. Đâu là nguyên nhân chính mỗi khi bạn đến thờ phượng Thiên Chúa để ca ngợi, chúc tụng Thiên Chúa hay mưu ích cho bản thân?
Chúc tụng Thiên Chúa. Đó là thời gian cử hành Lễ Lều, thời gian lễ tạ ơn vui vẻ. Trong thời buổi thật khó khăn, nhưng dân chúng đã vâng Lời Chúa và ngợi khen Đức Chúa. Điều này tự nó sẽ là một bằng chứng cho dân ngoại, và nó sẽ làm cho trái tim của họ tốt lên. Bất kể khi nào cũng là thời điểm thích hợp để ca ngợi Chúa. Thời gian nào được kể là thời gian thánh để bạn có những phút giây linh thánh với Thiên Chúa trong ngày sống của bạn?
Thiết lập nền tảng. Kinh thánh nói với họ tất cả những gì họ cần biết để xây dựng lại Đền thờ, và họ đã tuân theo kế hoạch của Chúa. Nền móng là phần quan trọng nhất của tòa nhà, vì nó quyết định kích thước, hình dạng và khả năng chịu đựng của cấu trúc. Bạn có nền móng đúng đắn cho cuộc sống của bạn?

Nhìn về tương lai. Những người già nhìn lại quá khứ và khóc than trong khi những người trẻ tuổi nhìn về phía trước và vui mừng. Nước mắt và sự cổ vũ, không quá khác biệt với những gì đang xảy ra trong các gia đình và các ngôi thánh đường hôm nay. Những người đàn ông đã có thể làm việc cùng nhau nhưng không ca ngợi Chúa cùng nhau. Nếu bạn tập trung vào quá khứ của mình, bạn chắc chắn sẽ cướp đi một tương lai huy hoàng (Pl. 3: 12-14). Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng quá khứ có thể thay đổi bạn, tốt hơn hoặc xấu đi. Tất cả đều tùy vào cách bạn nhìn nhận nó như thế nào. Quá khứ có thể là một bánh lái hướng dẫn bạn hoặc một mỏ neo cản trở bạn. Để lại những lỗi lầm trong quá khứ của bạn với Chúa, và nhìn về tương lai bằng đức tin. Quá khứ và tương lai đang chi phối như thế nào trong đời sống của bạn?

1 nhận xét:

  1. " Ko ai có thể phân biệt được tiếng reo hò vui sướng với tiếng khóc của dân"
    Con chợt nghĩ đến hình ảnh " nơi mặt nước biển xanh trong, đầy người đang hớn hở tắm và reo hò, vẫn có một dòng chảy âm thầm có thể đưa nhiều thứ ra xa bờ"
    Trong lúc nhiều người có thể vui mừng vì ngày nay có thuốc ngừa thai, được phá thai, được cấy con, luật pháp cho li hôn cách dễ dàng, vấn đề đồng tính được nhiều nước công nhận, giới trẻ hiên ngang sống thử, tuổi học sinh được tự do trai gái, ... nhiều thứ ngày nay con người cho là " Được", ( reo hò sung sướng)
    Nhưng con ngày ngày vẫn thấy nơi nhà Nguyện, hình ảnh Thánh Giá ngược qua nền gạch bóng như gương kia. Chúa vẫn đau đớn oằn mình, Quý Cha Sr và các bậc tiền bối vẫn khóc âm ỉ, Cha H vẫn ngày ngày khóc cho mục vụ gia đình.
    Với ai đó có thể nhìn lại quá khứ làm cho cuộc sống suy sụp hơn. Với con, mọi việc xảy ra hàng ngày, con hay nhìn về quá khứ vì khi nhìn lại con cản thấy năng lượng tích cực hơn, cảm thấy biết ơn hơn. Nhất là cảm thấy mình lớn lên, mình được Chúa yêu hơn mỗi ngày.

    Con ko muốn biến Chúa thành người luôn cung cấp gì khi con cần. Con chỉ mong ngày nào con cũng được tự do học hỏi và tự do tung tác trong kỉ luật bản thân nhưng có Chúa luôn dõi mắt nhìn con trong từng lời nói, cử chỉ, hành vi, hành động cụ thể. Đừng để con bị bản ngả điều khiển, Chúa ơi!

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC