Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

CHƯƠNG 31 - SỬ BIÊN NIÊN 2

Cải tổ việc phụng tự
1 Khi tất cả công việc ấy đã hoàn tất, toàn dân Ít-ra-en đang ở đó đi tới các thành xứ Giu-đa, đập vỡ các trụ đá, bằm nát các cột thờ, triệt hạ các nơi cao và các bàn thờ trong toàn cõi Giu-đa
và Ben-gia-min, cũng như tại Ép-ra-im và Mơ-na-se, cho đến khi phá huỷ hoàn toàn. Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en, ai về nhà nấy trong thành của mình.
Chấn chỉnh hàng giáo sĩ
2 Vua Khít-ki-gia tái lập các nhóm tư tế và các thầy Lê-vi, ai vào nhóm nấy, mỗi người theo phân vụ của mình, tư tế cũng như thầy Lê-vi, để dâng lễ toàn thiêu, lễ kỳ an, và để phụng sự, tạ ơn cùng tán tụng tại các cửa doanh trại của Ðức Chúa. 3 Vua dành một phần tài sản của mình để làm lễ toàn thiêu: lễ toàn thiêu ban sáng và ban chiều, lễ toàn thiêu các ngày sa-bát, các ngày đầu tháng và các ngày lễ, như đã được ghi trong Lề Luật của Ðức Chúa. 4 Rồi vua truyền cho dân, cho những người cư ngụ ở Giê-ru-sa-lem, nộp phần dành cho các tư tế và các thầy Lê-vi để các vị này yên tâm thi hành Lề Luật Ðức Chúa. 5 Sau khi lời đó được phổ biến, con cái Ít-ra-en mang nộp nhiều của đầu mùa, gồm lúa mì, rượu mới, dầu tươi, mật và mọi thứ hoa lợi ruộng đồng; họ cũng mang nộp thuế thập phân về mọi thứ thật là rộng rãi. 6 Ngay cả con cái Ít-ra-en và Giu-đa đang cư ngụ trong các thành xứ Giu-đa cũng mang nộp thuế thập phân về bò, chiên dê, thuế thập phân về các đồ thánh đã được thánh hiến để dâng Ðức Chúa, Thiên Chúa của họ. Họ xếp thành từng đống. 7 Công việc này khởi sự vào tháng thứ ba và đến tháng thứ bảy mới kết thúc. 8 Khi vua Khít-ki-gia cùng các thủ lãnh đến và thấy sự việc như thế, các ngài liền chúc tụng Ðức Chúa và cám ơn dân của Người là Ít-ra-en. 9 Vua Khít-ki-gia đã hỏi han các tư tế và các thầy Lê-vi về các thứ chất thành đống ấy. 10 Vị tư tế thủ lãnh là ông A-dác-gia-hu, thuộc dòng họ Xa-đốc trình vua như sau: "Từ khi người ta nộp phần trích dâng cho Nhà Ðức Chúa, chúng tôi được ăn thoả thuê mà vẫn còn dư rất nhiều và còn lại cả núi đây, bởi vì Ðức Chúa đã ban phúc lành cho dân Người."
11 Vua Khít-ki-gia truyền sửa sang lại các phòng trong Nhà Ðức Chúa. Người ta đã sửa sang lại 12 và đã chân thành mang đến phần trích dâng, thuế thập phân và các đồ thánh. Người trông coi các thứ đó là ông Cô-nan-gia-hu, một thầy Lê-vi, em ông là Sim-y làm phụ tá. 13 Các ông Giơ-khi-ên, A-dát-gia-hu, Na-khắt, A-xa-hên, Giơ-ri-mốt, Giô-da-vát, Ê-li-ên, Gít-mác-gia-hu, Ma-khát và Bơ-na-gia-hu làm giám thị dưới quyền ông Cô-nan-gia-hu và em ông là Sim-y, theo lệnh của vua Khít-ki-gia và ông A-dác-gia-hu, người quản đốc Nhà Thiên Chúa. 14 Ông Cô-rê con ông Gim-na, thầy Lê-vi giữ cửa phía đông được cử trông coi các lễ vật tự nguyện dâng Thiên Chúa cùng phân phát các phần trích dâng cho Ðức Chúa và các đồ Cực Thánh. 15 Dưới quyền ông, có các ông Ê-đen, Min-gia-min, Giê-su-a, Sơ-ma-gia-hu, A-mác-gia-hu và Sơ-khan-gia-hu. Trong các thành của các tư tế, các ông đó ân cần phân phát cho anh em họ theo các nhóm, lớn cũng như bé, 16 miễn là thuộc phái nam từ ba tuổi trở lên đã đăng ký, và cho bất cứ ai đến Nhà Ðức Chúa mỗi ngày tuỳ theo nhu cầu, để phụng sự theo chức năng hợp với nhóm mình. 17 Các tư tế đăng ký theo gia tộc của mình, còn các thầy Lê-vi, từ hai mươi tuổi trở lên đăng ký theo nhóm và chức vụ riêng. 18 Người ta còn đăng ký cho mọi trẻ thơ, cho vợ và con trai con gái của họ, tóm lại là toàn thể đại hội, bởi vì họ đã chân thành tự thánh hiến. 19 Còn các tư tế, con cái ông A-ha-ron sống ở các miền đồng cỏ thuộc các thành của họ, thì trong mỗi thành, đều có những người đã được chỉ định đích danh để phân phát các phần cho mọi người phái nam thuộc hàng tư tế và cho mọi người đã đăng ký vào số các thầy Lê-vi.
20 Vua Khít-ki-gia đã làm như thế trong toàn cõi Giu-đa. Vua đã làm điều thiện hảo, ngay thẳng và chính trực trước mặt Ðức Chúa là Thiên Chúa của vua. 21 Trong mọi việc vua đã khởi sự, từ việc phục vụ Nhà Thiên Chúa đến việc tuân giữ Lề Luật và mệnh lệnh, vua đều nhằm tìm kiếm Thiên Chúa của vua với cả tâm hồn, nên vua đã thành công.
CHIA SẺ

Khi bạn quay về với đường lối của Thiên Chúa, dưới đây là những bằng chứng về cuộc sống mới để nhận biết.
Làm sạch. Trong một thời gian dài, việc thờ phượng Đức Chúa đã diễn ra song song với việc thờ phượng các thần dân ngoại; điều đó giờ đây phải chấm dứt. Dân chúng giúp nhà vua dọn sạch những hình ảnh bẩn thiểu và bàn thờ của dân ngoại. Sau hết, đất nước vừa mới cử hành Lễ Vượt Qua, và tuần tiếp theo của Lễ Vượt Qua là thời gian của “dọn dẹp nhà” (Xh 12:15-20). Trong cuộc sống và trong gia đình của bạn có nơi nào, có điều gì… cần phải “dọn sạch” chăng?
Phục vụ. Chỉ tống khứ cái xấu đi thôi thì chưa đủ; chúng ta còn phải thiết lập và củng cố điều thiện. Nhà vua đã đặt một số tư tế tuân giữ Luật Chúa và thi hành thừa tác vụ tại Đền Thờ. Nếu các tư tế đang thực hiện thừa tác vụ một cách trung thành, đất  nước đã không rơi vào tình trạng bội giáo. Dấn thân là một trong những phương thế để cuộc sống của ta không bị rơi vào những cạm bẫy xấu vẫn đầy dẫy, bạn đã, đang và sẽ chọn cho mình những “tư tế” nào cho lối sống của mình?

Trao ban. Nếu các tư tế được đặt lên để phục vụ, dân chúng phải cấp dưỡng cho họ. Một trong những dấu chỉ đầu tiên của tỉnh thức thiêng liêng là sự quảng đại của những ai mà con tim của họ đã được Thiên Chúa chạm đến. Không ai phải nài xin hay thúc giục; việc trao ban phải xuất phát từ những tấm lòng của những người công chính trước Thiên Chúa. Khít-ki-gia đã có những việc làm cụ thể để giúp cho mọi người canh tân đời sống. Liệu những hoạt động trên có thể là những gợi ý cho bạn để sống một cách cụ thể và hiệu quả cho cuộc sống hiện tại của bạn?

2 nhận xét:

  1. " Từ khi người ta nộp phần trích dâng cho nhà Đức Chúa, ...Đức Chúa đã ban phúc lành cho dân Người"
    Con cũng cảm nghiệm điều ấy, nhìn lại những gì con có được, đều Không Tưởng đối với con. Con nhận ra, Chúa đã ban cho con dư đầy, giờ là lúc con cần nhìn với Tấm lòng biết ơn và ra khơi cùng Chúa.
    Chúa đã gieo vào con những ước ao, thì xin Chúa nắm tay con để con thực thi những ao ước, bằng hành động cụ thể.

    Nhìn lại con thấy Chúa song hành cùng con những lao nhọc trên đường, và giờ đây Chúa đã ban phương tiện hiện đại , Chúa đã sang bằng đồi dốc và hố sâu. Khi đường bằng phẳng hơn, Con xin Chúa luôn song hành, soi sáng con trong hành động cụ thể hơn. Đường càng đẹp, tai nạn càng nhiều, xin Chúa nắm chặt tay con hơn, kiểm soát con trong mọi sự con làm.

    " Từ việc phục vụ nhà TC đến việc tuân giữ lề luật và mệnh lệnh, Vua điều nhằm tìm kiếm TC của vua với cả tâm hồn, nên vua đã thành công"

    Con thấy sự lao nhọc âm thầm trung thành với Chúa, tìm kiếm Chúa trong mọi sự, nên Vua đã Thành Công.
    Con nghịch, lấy chữ Công ra khỏi câu ấy, con thấy ngay : Hóa ra Thành Công chỉ đến với người có Công. Ông Vua dày Công cầu nguyện, con lại nghĩ: trong khi người ta ngủ, người ta vui đùa, người ta nghĩ ngơi thì Vua dành " Công" để Cầu nguyện. Rồi " cả tâm hồn" thì rõ cho con thấy được TC luôn ở trong Tâm ông Vua, ko phải đơn giản ai cũng làm được.
    Đúng phải dày " Công" thì mí có " Thành". Cứ ngỡ chữ " Thành" đi trước chữ Công 1 vần í, ( ai dè!!!) nhưng đúng là cứ làm đi rồi kết quả theo sau đuôi. Thì ra trong chữ " Thành Công" thì chữ " Công" đi trước chữ "Thành"
    Xin Chúa Yêu, luôn chỉ con làm mà ko hề nghĩ đến "Lợi", ko hề nghĩ đến " ăn". Đừng biến con thành con Cá Heo, có ăn mí làm.
    Xin cho con được yêu Chúa mỗi ngày, trong mọi sự. Amen

    Trả lờiXóa
  2. " Từ khi người ta nộp phần trích dâng cho nhà Đức Chúa, ...Đức Chúa đã ban phúc lành cho dân Người"
    Con cũng cảm nghiệm điều ấy, nhìn lại những gì con có được, đều Không Tưởng đối với con. Con nhận ra, Chúa đã ban cho con dư đầy, giờ là lúc con cần nhìn với Tấm lòng biết ơn và ra khơi cùng Chúa.
    Chúa đã gieo vào con những ước ao, thì xin Chúa nắm tay con để con thực thi những ao ước, bằng hành động cụ thể.

    Nhìn lại con thấy Chúa song hành cùng con những lao nhọc trên đường, và giờ đây Chúa đã ban phương tiện hiện đại , Chúa đã sang bằng đồi dốc và hố sâu. Khi đường bằng phẳng hơn, Con xin Chúa luôn song hành, soi sáng con trong hành động cụ thể hơn. Đường càng đẹp, tai nạn càng nhiều, xin Chúa nắm chặt tay con hơn, kiểm soát con trong mọi sự con làm.

    " Từ việc phục vụ nhà TC đến việc tuân giữ lề luật và mệnh lệnh, Vua điều nhằm tìm kiếm TC của vua với cả tâm hồn, nên vua đã thành công"

    Con thấy sự lao nhọc âm thầm trung thành với Chúa, tìm kiếm Chúa trong mọi sự, nên Vua đã Thành Công.
    Con nghịch, lấy chữ Công ra khỏi câu ấy, con thấy ngay : Hóa ra Thành Công chỉ đến với người có Công. Ông Vua dày Công cầu nguyện, con lại nghĩ: trong khi người ta ngủ, người ta vui đùa, người ta nghĩ ngơi thì Vua dành " Công" để Cầu nguyện. Rồi " cả tâm hồn" thì rõ cho con thấy được TC luôn ở trong Tâm ông Vua, ko phải đơn giản ai cũng làm được.
    Đúng phải dày " Công" thì mí có " Thành". Cứ ngỡ chữ " Thành" đi trước chữ Công 1 vần í, ( ai dè!!!) nhưng đúng là cứ làm đi rồi kết quả theo sau đuôi. Thì ra trong chữ " Thành Công" thì chữ " Công" đi trước chữ "Thành"
    Xin Chúa Yêu, luôn chỉ con làm mà ko hề nghĩ đến "Lợi", ko hề nghĩ đến " ăn". Đừng biến con thành con Cá Heo, có ăn mí làm.
    Xin cho con được yêu Chúa mỗi ngày, trong mọi sự. Amen

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC