Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

THÁNH VỊNH 026

Thánh Vịnh 26 (25):
Người vô tội tin tưởng cầu nguyện

(1) Của vua Ða-vít.

Lạy CHÚA, xin Ngài xử cho con, vì con sống vẹn toàn.
Con tin tưởng vào CHÚA, không do dự.

(2) Lạy CHÚA, xin dò xét và thử thách con,
tâm can này xin đem thử lửa.

(3) Vâng, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa
và sống theo chân lý của Ngài.

(4) Con không ngồi chung với quân xảo trá,
chẳng giao du cùng bọn giả hình,

(5) hằng gớm ghét bè lũ vô lương,
không ngồi chung với phường gian ác.

(6) Lạy CHÚA, con rửa tay nói lên lòng vô tội
và đi vòng quanh bàn thờ Chúa,

(7) để hát bài cảm tạ tri ân
và tường thuật mọi kỳ công của Ngài.

(8) Lạy CHÚA, con mến yêu ngôi nhà Chúa ngự,
mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa.

(9) Xin đừng bắt con đồng số kiếp với tội nhân,
chung vận mạng với phường khát máu.

(10) Tay chúng gây tội ác tầy trời,
riêng tay mặt đầy quà hối lộ.

(11) Phần con đây, con sống vẹn toàn,
xin giải thoát và xót thương con, lạy Chúa,

(12) trên mặt đất bằng, chân con đứng vững,
giữa lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài.

CHIA SẺ

Kẻ thù đang lại vu cáo Đa-vít, và ông không có cách nào để bào chữa cho mình. Bạn nên làm gì khi bị người khác loan những tin dối trá về bạn ?
Xét mình (1-5). Hãy để Thiên Chúa kiểm tra lòng trí của bạn (Tv 139:23-24). Khi bạn đi, khi bạn đứng (c.12), và khi bạn ngồi, bạn có giữ mình sạch sẽ không (Tv 1:1) ? Đôi khi Thiên Chúa cho phép kẻ thù tấn công chúng ta chỉ nhằm giúp cho chúng ta nhìn lại chính mình.
Tập trung vào Thiên Chúa (6-10). Nếu bạn nhìn đến những người khác, bạn sẽ nổi giận, và nếu bạn nhìn về mình quá lâu, bạn có thể khiếp đảm, vì thế hãy tập trung vào chính Thiên Chúa. Hãy để những bất toàn của bạn hợp với sự toàn hảo của Thiên Chúa và hãy nói lên những điều bạn cần ở nơi Ngài.
Hãy tiếp tục phục vụ Thiên Chúa  (11-12). Kẻ thù chẳng muốn điều gì khác ngoài việc làm cho bạn nổi giận và làm cho bạn đi lệch hướng (Nkm 6:1-14). Hãy tiếp tục đồng hành với Thiên Chúa và phục vụ Ngài. Hãy biết tạ ơn Chúa và không nên phàn nàn. Thiên Chúa sẽ bào chữa cho bạn khi thời của Ngài đến và trong cách thức của Ngài.
Đa-vít đã xin Thiên Chúa kiểm tra lòng ông bởi vì ông biết rằng ông có thể vượt qua bài kiểm tra này. Bạn có thực sự muốn Thiên Chúa kiểm tra lòng trung thành, tình yêu, sự dấn thân và chính trực của bạn đối với Ngài? Làm thế nào bạn có thể hướng dẫn người khác làm bài trắc nghiệm lòng họ trước Thiên Chúa, nếu chính bạn trước tiên không qua được bài kiểm tra này ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC