Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 045

Thánh Vịnh 45 (44):
Bài ca mừng hôn lễ Quân Vương

(1) Phần nhạc trưởng. Ðiệu: Bông huệ.
Của con cái ông Cô-rắc. Thi khúc. Tình ca.


(2) Lòng trào dâng những lời cẩm tú,
miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân,
lưỡi tôi ví tựa tay người phóng bút.

(3) Giữa thế nhân, ngài vô song tuyệt mỹ,
nét duyên tươi thắm nở môi ngài,
nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.

(4) Bảo kiếm hãy đeo lưng, này kiện tướng,
(5) lẫm liệt oai hùng, hãy phóng ngựa tiến lên
bênh sư thật, lòng nhân và công lý.
Tay hữu ngài rắc gieo kinh hãi,

(6) tên nhọn vừa buông, dân gục ngã dưới chân ngài,
địch thủ vương triều bị bắn trúng tim.

(7) Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho ngài
sẽ trường tồn vạn kỷ,
vương Ngài trượng, vương trượng công minh;

(8) ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác.
Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngài
đã tôn phong ngài vượt trổi các đồng liêu
mà xức cho dầu thơm hoan lạc.

(9) Quế trầm mộc dược, hương toả long bào,
nhã nhạc điện ngà khiến ngài vui thoả.

(10) Hàng cung nữ, có những vì công chúa,
bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai,
trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy.

(11) Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào,
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai,
quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.

(12) Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái,
hãy vào phục lạy : "Người là Chúa của bà."

(13) Thiếu nữ thành Tia mang lễ tới,
phú hào trong xứ đến cầu ân.

(14) Ðẹp lộng lẫy, này đây công chúa,
mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng,

(15) phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương,
cùng các trinh nữ theo sau hầu cận.

(16) Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước,
vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.

(17) Con cái ngài sẽ nối dòng tiên đế,
ngài phong làm vương bá khắp trần gian.

(18) Danh thơm ngài, thần xin truyền tụng
thế hệ này tới thế hệ kia.
Vì thế, dân dân sẽ nức lòng ca ngợi,
tiếng ngợi ca bất tận muôn đời.

CHIA SẺ

Thánh vịnh được viết cho đám cưới của hoàng gia, đây là Thánh vịnh được xếp vào nhóm các Thánh vịnh về Đấng Cứu Thế (c.7-8; Dt 1:8-9) và cho chúng ta biết về Đấng Ki-tô, Chàng Rể của Hoàng gia.
Vẻ đẹp của Ngài (2-3). Khi Ngài ở trên mặt đất, Đức Giê-su không mang vẻ đẹp đặc biệt để lôi cuốn người khác (Is 53:2). Đây là vẻ đẹp của tính cách Ngài, Lời Ngài, và những công việc của Ngài đã làm cho chúng ta yêu mến Ngài (1Pr 1:8).
Trận chiến của Ngài (4-6). Ngài trở nên Đấng Cứu Độ, nhưng Ngài cũng là một chiến binh và đánh bại Satan (Mt 12:25-29; Cl 2:15). Ngày hôm nay, Ngài chinh phục dân Ngài khi chúng ta quy phục Ngài và thực thi chân lý, khiêm hạ, và công chính. Một ngày nào đó, Ngài sẽ đến để chinh phục tất cả mọi vương quốc của trần gian (Kh 11:15;19:11-21).
Tính hào phóng của Ngài (7-10). Ai có thể giữ vương triều mãi mãi, một vương triều công chính, hân hoan, và ân sủng cũng như vinh quang thơm ngát ? Nếu bạn biết Đức Vua, bạn sẽ được chia sẻ tất cả sự phong phú của Ngài.
Hiền thê của Ngài  (11-18). Đây là hình ảnh của Giáo hội (Ep 5:25 tt): đó là tất cả những ai đã được cứu nhờ tin vào Đức Ki-tô. Chàng Rể đã sẵn sàng (c.9), những người tham dự đã sẵn sàng (c.10), và cô dâu được đem tới cho Đức Vua với niềm vui sướng. Thật là một đám cưới tuyệt vời (Kh 19:1-10) ! Bạn có ao ước để tham dự đám cưới này ?
Với cách dùng các thì trong câu của Thánh vịnh này cho chúng ta thấy việc rước dâu vẫn chưa xảy ra. Đức Vua vẫn còn đang trên đường đến. Cô dâu đang đợi Ngài đến. Ngài có thể đến bất cứ lúc nào. Đó cũng là tình cảnh của chúng ta hiện nay ! Chúng ta được mặc lấy sự công chính của Ngài nhờ niềm tin. Chúng ta đang chờ đợi Đức Vua của chúng ta đến. Ngài có thể đến ngay trong hôm nay. Chúng ta là những người đang đợi trông Ngài. Bạn có nghĩ rằng mình sẽ trình diện với Đức Vua hôm nay ? Và bạn sẽ mặc lấy y phục nào để tham dự tiệc cưới của Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC