Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 067


Thánh Vịnh 67 (66):
Muôn dân nước hãy cảm tạ Thiên Chúa

(1) Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thánh vịnh. Thánh ca.

(2) Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,

(3) cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

(4) Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!

(5) Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,
Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

(6) Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

(7) Ðất đã sinh ra mùa màng hoa trái:
Chúa Trời, Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc.

(8) Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta!
Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người!


CHIA SẺ
Đây là Thánh vịnh truyền giáo cổ võ chúng ta mang sứ điệp đi khắp các nước trên thế giới. Vì sao?
"Bởi vì họ cần ánh sáng (2-3).  Có những người lạc lối đang đi trong tối tăm và đang hướng về nơi tối tăm muôn đời, có những người đang khắc khoải đi tìm một hướng đi cho cuộc đời, có những người đang khủng hoảng niềm tin, có những người chưa bao giờ có cơ hội biết đến những giá trị bền vững của một đời sống thiêng liêng tự do.  Họ cần ánh sáng rạng ngời trên gương mặt của Thiên Chúa chiếu soi trên họ, giúp họ nhận ra chân lý (2 Cr 4:3-6)"
Bởi vì họ cần niềm vui (4-5a). Thế gian và tội cho niềm hoan lạc ngắn ngủi, nhưng trong Đức Ki-tô có “niềm hoan lạc vĩnh hằng” (Tv 16:11). Làm thế nào để chúng ta giữ mình trong niềm vui mà Đức Ki-tô ban cho? Làm thế nào để chúng ta có thể đem niềm vui của Đức Ki-tô đến với người khác, nhất là với các anh chị em chưa biết Ngài?"
Bởi vì họ cần sự công chính (5b), mà chỉ có thể đến từ niềm tin nơi Đức Ki-tô (Rm 3:21-31). Sự công chính của con người có thể chẳng bao giờ thỏa mãn những đòi hỏi theo luật thánh thiện của Thiên Chúa.
Bởi vì họ cần sự sống (6-8). “Cánh đồng là thế giới” (Mt 13:38), nhưng cánh đồng này chẳng có sinh hoa trái cho vinh quang của Thiên Chúa. Chỉ với sự sống của Thiên Chúa và phúc lành của Ngài mới có thể mang đến mùa gặt của sự công chính.
Nếu  tất cả mọi người  tín hữu đều làm những điều mà người truyền giáo làm, liệu tất cả mọi người trên mặt đất sẽ ca ngợi Thiên Chúa chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC