Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 076

Thánh Vịnh 76 (75): 
Tạ ơn sau khi chiến thắng
(1) Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thánh vịnh. Của ông A-xáp. Thánh ca.
 
  (2) Miền Giu-đa nức tiếng Chúa Trời,
tại Ít-ra-en, danh Người cao cả.
 
(3) Chúa đã cắm lều ở Sa-lem, núi Xi-on là nơi Chúa ngự.
 (4) Chính tại đó, Người bẻ gãy cung tên,
khiên mộc gươm đao, mọi võ khí.

 (5) Lạy Chúa, Ngài quả là lẫm liệt oai hùng,
vì chiến lợi phẩm thu về từng núi,

 (6) đoạt của lớp anh hùng mê mệt ngủ say
và đoàn dũng sĩ cánh tay rời rã.

 (7) Lạy Chúa nhà Gia-cóp, Chúa thị uy
là ngựa xe đứng liền tại chỗ.

 (8) Quả thật Ngài đáng sợ!
Trong lúc Ngài nổi trận lôi đình,
nào ai đứng vững trước Thánh Nhan?

 (9) Tự chốn trời cao, Ngài tuyên án:
trái đất này kinh hãi lặng yên,

 (10) khi Chúa Trời đứng lên xét xử,
cứu mọi kẻ nghèo hèn chốn dương gian.

 (11) Cả cơn giận phàm nhân cũng thành lời ca tụng,
kẻ thoát lôi đình sẽ mở hội mừng Ngài.

 (12) Hãy khấn nguyền và giữ y lời hứa
với Chúa là Thiên Chúa các ngươi.
Kẻ hầu cận Ðấng khả tôn khả uý
hãy đem lễ vật tiến dâng Người.

 (13) Người đập tan khí thế bao thủ lãnh,
gây kinh hoàng cho vua chúa trần gian.

CHIA SẺ

     Phải ca tụng Thiên Chúa (2-7). Chúng ta không biết rằng chiến thắng quân sự nào được cử hành ở đây, nhưng nó mang đến vinh quang vĩ đại cho Thiên Chúa. Những chiến lợi phẩm thu được từ kẻ thù (c.5), những chiến binh (c.6), và những chiến xa (c.7) không thể đứng vững trước chủ nhà là người của Thiên Chúa. Thật là một sự khích lệ khi biết rằng Thiên Chúa đứng về phía chúng ta trong trận chiến cuộc đời. Bạn có khám phá ra những lý do để bạn ca ngợi Thiên Chúa ? Ca ngợi Ngài có phải là vì những may mắn Ngài gửi đến cho bạn, hay bạn còn có những lý do khác nữa ?
 
     Phải kính sợ Thiên Chúa (8-13). Cơn thịnh nộ của con người không đe dọa được Thiên Chúa (Tv 2:1-4). Thực tế, Ngài sử dụng điều đó để mang đến vinh quang cho chính Ngài, giống như một người phụ nữ mang trên mình những y phục lộng lẫy (c.11). Thiên Chúa là Đấng kiên nhẫn, nhưng một ngày nào đó Ngài sẽ đứng lên để xét xử những kẻ gian ác. Trong lúc này, dân Ngài cũng phải kính sợ Ngài và trung thành giữ lời hứa với Ngài (c.12). Đừng bao giờ đùa cợt với Ngài. Đưa ra những lời hứa và giữ những lời hứa này là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đâu là những lời hứa mà bạn phải hoàn tất trong tương quan của bạn với Ngài ? Bạn có thể thấy những thay đổi tích cực khi thực hiện những lời hứa của mình ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC