Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 127

Thánh Vịnh 127 (126):
Vất vả uổng công nếu không có Chúa giúp

(1) Ca khúc lên Ðền. Của vua Sa-lô-môn.
    Ví như CHÚA chẳng xây nhà,
    thợ nề vất vả cũng là uổng công.
    Thành kia mà CHÚA không phòng giữ,
    uổng công người trấn thủ canh đêm.
     (2) Bạn có thức khuya hay dậy sớm,
    khó nhọc làm ăn cũng hoài công.
    Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
    Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.

     (3) Này con cái là hồng ân của CHÚA,
    con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban.

     (4) Bầy con sinh hạ thời son trẻ
    tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.

     (5) Hạnh phúc thay người nào
    đeo ống đầy loại tên như thế!
    Họ sẽ không nhục nhã
    khi phải đến cửa công
    tranh tụng với địch thù. 
CHIA SẺ

Đừng quên Thiên Chúa (c.1-2). Đức Giê-su cảnh báo, “Không có Thầy, anh em không thể làm được gì cả” (Ga 15:5), và sự thật này được minh chứng trong Thánh vịnh này. Đâu là điều tốt lành khi mà mọi việc làm, canh thức, và tỉnh thức của bạn chẳng là gì cả nếu Thiên Chúa không ở với bạn ? Đợi chờ trong nhiều giờ và những đêm không ngủ chỉ là phí phạm nếu không được Thiên Chúa chúc lành. Thánh vịnh này không phải là một biện hộ cho sự lười biếng, vì Thiên Chúa mong chờ bạn làm việc và tỉnh thức. Nhưng Ngài muốn hoạt động nơi bạn và qua bạn để hoàn tất ý của Ngài (Pl 2:12-13). Khi bạn lao tác một cách vất vả về một công việc gì đó và bị thất vọng vì Thiên Chúa không chúc lành cho nỗ lực của bạn. Điều đó có trở nên như  một lời mời gọi bạn dành thời gian để tìm kiếm ý Chúa ?
Đừng có bỏ bê gia đình của bạn (c.3-5). Liệu có còn gì là tốt nếu trong một ngôi nhà xinh đẹp và chủ nhân có số thu nhập lớn, nhưng niềm vui và hạnh phúc của những người trong cuộc sống của họ bị đánh cắp ? Con cái là quà tặng và gia sản, vì thế hãy biết trân trọng và bảo vệ chúng. Chúng như quả, vì thế phải chăm bón bằng tình thương. Chúng có thể là những mũi tên để chiến đấu trong trận chiến của Thiên Chúa, vì thế hãy giữ cho chúng luôn sắc bén và sạnh sẽ, cũng như giúp chúng đi đúng hướng. Bạn hãy xây dựng một mái ấm, chứ không phải là một ngôi nhà, và xây dựng tương lai chứ không phải chỉ hiện tại. Bạn có đối xử với con cái mình như là một quà tặng quý giá từ Thiên Chúa và giúp cho chúng hiểu về điều đó ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC