1 Kẻ ích kỷ chạy theo dục vọng,
và nổi giận trước mọi lời khuyên.
nhưng thích phô bày cảm nghĩ riêng.
3 Ðâu có kẻ ác, đấy có khinh khi,
đâu có nhục nhã, đấy có lăng mạ.
4 Lời miệng con người là nước sâu thăm thẳm,
là dòng suối tràn trề, là nguồn mạch khôn ngoan.
5 Bênh vực kẻ gian ác, đè nén người vô tội,
xét xử như thế chẳng tốt đẹp gì.
6 Môi người ngu gây ra tranh cãi,
miệng của nó khiến nó chịu đòn.
7 Miệng kẻ ngu làm cho nó tàn tạ,
môi của nó là cạm bẫy cho mình.
8 Lời kẻ mách lẻo như của ngon vật lạ
trôi xuống tận ruột gan.
9 Người biếng nhác việc bổn phận mình
là anh em với quân phá hoại.
10 Danh Ðức Chúa là tháp canh kiên vững,
chính nhân chạy đến là được an toàn.
11 Người giàu coi của cải là thành trì kiên cố,
họ cho đó là tường cao luỹ dầy.
12 Lòng tự cao dẫn đến suy sụp,
đức khiêm tốn đem lại vinh quang.
13 Kẻ chưa nghe đã vội cãi,
sẽ chịu tiếng nhục nhã, ngu si.
14 Người đau yếu được tinh thần nâng đỡ,
nhưng tinh thần suy sụp thì lấy ai vực lên?
15 Trí người minh mẫn tiếp thu hiểu biết,
tri thức là điều tai kẻ khôn kiếm tìm.
16 Ai có quà biếu sẽ rộng đường lui tới,
sẽ gặp được người chức trọng quyền cao.
17 Kẻ nói trước cứ biện hộ cho mình là đúng,
nhưng đối phương đến, sẽ lột mặt nạ y.
18 Quẻ gieo chấm dứt các vụ tương tranh
và phân định quyền lợi giữa những người quyền thế.
19 Một người anh em bị xúc phạm
thì còn hơn một thành trì vững chắc.
Các cuộc cãi vã tựa như then cài cửa luỹ đồn.
20 Con người phải chịu hậu quả lời mình nói
và được hưởng những gì môi miệng họ thốt ra.
21 Sống hay chết đều do cái lưỡi,
ai yêu chuộng nó, sẽ lãnh nhận hậu quả.
22 Tìm được vợ hiền là tìm thấy hạnh phúc,
và nhận được ơn Ðức Chúa ban cho.
23 Người nghèo khẩn khoản nài xin,
người giàu trả lời hống hách.
24 Có thứ bạn bè gây ra tai hoạ,
có người thân hữu gắn bó hơn cả anh em.
CHIA SẺ
Những
người bạn. Tình bạn có những sự rủi ro của nó (c.19), nhưng một người cô độc thì
chẳng phải là một chọn lựa khôn ngoan (c.1). Chúng ta thuộc về nhau, và chúng
ta cần đến những người khác (c.14). Chúng ta có nhiều mối quen biết, nhưng
chúng ta có rất ít những người bạn thật sự. Một người có quá nhiều bạn có thể
đối diện với một cái kết rắc rối (c.24). Hãy là một người bạn thật sự và Thiên
Chúa sẽ ban cho bạn những người bạn đúng nghĩa, họ sẽ gắn bó với bạn suốt đời.
Những
kẻ ngốc ngếch. Những người ngu dại không phải là những người bạn tốt vì nhiều lý do. Một
phần, vì họ thích nói đến nỗi họ không nghe điều người khác nói (c.2). Những
lời dại dột của họ gây ra chiến tranh
(c.6-7) và nỗi đau trong lòng (c.8). Việc họ thiếu kiên nhẫn để nói làm
cho họ dễ dàng đưa ra kết luận (c.13, 17), và điều đó gây ra những rắc rối
(c.5). Hy vọng duy nhất đối với họ đó là họ sẽ đừng nói và bắt đầu lắng nghe
những người khôn ngoan (c.15).
Một người bạn đích thật là người mà ta có thể tin
tưởng (Cn 11:13; 17:9) và sẽ ở bên ta khi ta gặp khó khăn (Cn 17:17; 25:19).
Những người bạn yêu bạn đến mức nuông chiều bạn (Cn 27:6, 17), và cho bạn những lời
khuyên (Cn 27:9). Một người bạn đích thật là một điều tốt cho
nhiều thế hệ (Cn 27:10)! Một sô người không thể là những người bạn tốt: Những
ai cám dỗ bạn phạm tội (Cn 1:10 tt); mê ăn (Cn 28:7); mê uống (Cn 23:20-21);
nói xấu (Cn 20:19); bạo lực và nóng giận (Cn 16:29; 22:24-25); và xu nịnh (Cn
27:14). Những người bạn tốt nhất của bạn là những người có Giê-su như là Người Bạn
của họ và khao khát để được nên giống như Ngài (Ga 15:12-15). Nếu bây giờ bạn
liệt kê ra năm cái tên mà bạn nghĩ rằng họ là những người bạn đích thực của
bạn, bạn nghĩ xem họ là ai?
C18 Châm Ngôn
Trả lờiXóa20 Con người phải chịu hậu quả lời mình nói
và được hưởng những gì môi miệng họ thốt ra
" Lời nói" kinh quá Chúa ha!. Nhiều người nói "Hay nói hay cười, trợt lớt trờn lơn" mà sao con thấy khó quá. Ai hay nói hay cười, con lại ko thích. " Lời nói hổng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" con cũng ko thích.
Nếu được, con xin ơn chậm nói, chậm giận. Con hay đổ nước mắt nghẹn vào trong khi nghe lời nói của người khác lắm. Con thích nói thật, khi tâm trí ổn định.
Để ko làm tổn thương ai và ko để mình bị tổn thương là điều ko dễ. Con nghĩ có Một Chút gì Rất Chúa mí làm được, yêu Chúa!
Mãi dạy con, cầm giữ con, bên cạnh con luôn mãi ,Chúa nhé!
Tạ ơn Chía