Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

CHƯƠNG 28 - CHÂM NGÔN

1 Ác nhân trốn chạy dù không ai đuổi bắt,
còn chính nhân đứng vững tựa sư tử con.

2 Khi đất nước loạn lạc
thì lắm kẻ xưng hùng xưng bá,
còn đất nước được ổn định
là nhờ một người hiểu biết khôn ngoan.
3 Ác nhân bóc lột người thiếu thốn,
khác nào cơn mưa lũ gây nên cảnh đói ăn.
4 Kẻ bỏ lề luật thì ca ngợi ác nhân,
người giữ lề luật thì chống lại bọn chúng.
5 Phường gian ác đâu hiểu lẽ công bình,
nhưng ai kiếm tìm Ðức Chúa thì am tường mọi sự.
6 Thà nghèo mà ăn ở vẹn toàn
còn hơn giàu mà sống quanh co.
7 Người giữ lề luật là đứa con khôn,
kẻ bè bạn với phường bê tha làm cho cha tủi nhục.
8 Cho vay nặng lãi để được thêm giàu có
là gom của vào tay kẻ biết thương người nghèo.
9 Ai bưng tai chẳng muốn nghe lề luật,
cả lời nó nguyện cầu cũng đáng ghê tởm.
10 Kẻ quyến rũ người ngay thẳng theo đường xấu
thì chính nó lại sa vào hố nó đào,
nhưng người sống vẹn toàn sẽ thừa hưởng hạnh phúc.
11 Kẻ giàu có cứ tưởng mình khôn,
nhưng người nghèo mà sáng suốt thì biết rõ kẻ ấy.
12 Khi chính nhân thắng trận
thì vinh quang chiếu toả nơi nơi,
khi kẻ ác đứng lên, ai cũng phải ẩn mình.
13 Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt,
nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương.
14 Phúc cho người luôn luôn biết sợ,
còn kẻ cứng lòng sẽ gặp phải tai ương.
15 Như sư tử rống, như gấu xông vào mồi,
kẻ bất lương thống trị đám dân đen cũng vậy.
16 Kẻ cầm quyền ngu dốt lo chiếm đoạt cho nhiều,
còn ai khinh chê lợi lộc bất chính, sẽ được trường thọ.
17 Kẻ bị giày vò vì tội sát nhân sẽ phải trốn chạy cho đến chết
chẳng cần bắt nó làm chi!
18 Người sống thanh liêm sẽ được cứu thoát,
kẻ ăn ở quanh co sẽ sa vào hố bẫy.
19 Người canh tác đất đai được no đầy cơm bánh,
kẻ chạy theo chuyện phù phiếm sẽ phải chịu bần cùng.
20 Người trung tín được đầy dư phúc lành,
kẻ muốn mau giàu sẽ không thoát khỏi hình phạt.
21 Thiên vị thì chẳng tốt đẹp gì,
người ta có thể phạm tội chỉ vì một mẩu bánh.
22 Người xấu bụng chạy theo tiền của,
đâu biết rằng cảnh nghèo sắp ập đến bên mình.
23 Kẻ dám khiển trách người
cuối cùng lại được người quý yêu
hơn kẻ chỉ buông lời xu nịnh.
24 Kẻ bóc lột mẹ cha, rồi bảo: "Ðâu có tội vạ gì!",
chính hắn là bạn của quân ăn cướp.
25 Kẻ lắm tham vọng thì gây ra cãi vã,
còn ai cậy vào Ðức Chúa sẽ được thịnh đạt.
26 Kẻ cậy mình tài trí, ấy là kẻ ngu si.
Người theo lẽ khôn ngoan, ắt sẽ được cứu thoát.
27 Ai bố thí cho người nghèo
sẽ chẳng hề túng thiếu.
Còn ai cứ nhắm mắt làm ngơ
sẽ phải chịu bao lời nguyền rủa.
28 Kẻ ác đứng lên, người người đều lẩn trốn.
Kẻ ác sụp đổ, chính nhân lại thêm đông. 
CHIA SẺ

Khi tội phạm gia tăng, chính phủ phải ban hành nhiều luật mới và thuê nhiều người hơn để chế tài họ (c.2). Khi bạn phá vỡ luật Chúa, bạn cổ võ cho những kẻ xấu; khi bạn vâng phục luật Ngài, bạn cổ võ sự công chính (c.4) và như thế Thiên Chúa có thể đáp lời bạn nguyện xin (c.9). Đọc thư Rô-ma 13 và xem điều Thiên Chúa nói về nền văn minh Ki-tô giáo.

Những kẻ xấu cai trị giống như các loài dã thú (c.15), họ là những kẻ xua đuổi người công chính phải chạy trốn (c.12, 28). Điều này bao hàm cả những nhà lãnh đạo ngây ngô và những ai chạy theo đồng tiền (c.16). Con người vào thời bấy giờ chưa có quyền bỏ phiếu để truất phế những người lãnh đạo hay điều chỉnh luật, vì thế tất cả những gì họ có thể làm là tự bảo vệ chính mình.

Khi luật và những nhà lãnh đạo đều bất lương, thường người nghèo sẽ đau khổ và người giàu sẽ hưởng lợi. Nhưng ngay cả người nghèo cũng có thể liêm chính (c.6), hiểu biết (c.11), và tin rằng Thiên Chúa sẽ ban cho họ những điều họ cần (c.27).

Có ai cần đến sự trợ giúp của bạn trong ngày hôm nay?

1 nhận xét:

  1. Matta Maria Cẩm Túlúc 16:29 14 tháng 4, 2021

    C28 Châm Ngôn

    6 Thà nghèo mà ăn ở vẹn toàn
    còn hơn giàu mà sống quanh co.

    Càng cầu nguyện, con càng cảm thấy mình dễ tha thứ hơn. Con cảm giác như này: Chúa cha yêu thương con người,rồi con người cứ thích phạm tội ( hình như phạm tội thì dễ làm hơn), nhưng Chúa Cha cứ yêu thương ko ngừng, như một đường bị tụt dốc, con người ngày càng tăng phạm tội, Chúa Cha cứ yêu mãi, đến mức sai con một của người xuống thế làm người, ( sống chung với lũ)
    Để hiểu hơn, để soi sáng, ... rồi cuối cùng chọn chết trên thánh giá để cứu độ.

    Ước chi con cũng vậy, con mong ko hề trách móc người thân, chỉ biết đón nhận họ là người buộc mình phải yêu thương vô điều kiện, để con chỉ biết yêu mà tìm cách giúp họ tốt hơn mà ko hề chê bai oán thù.

    Biết sống vậy khó lắm, nhưng con muốn con là cánh tay nối dài của Chúa, sống chứng nhân tình yêu giữa đời.

    Bản thân con thì cảm thấy khi con chọn tha thứ, con thấy vui và bình an hơn. Khi con chọn nghe lời ai đó nhìn cái nhìn trách móc chê bai chia rẽ thì nước mắt nó tuôn, muốn khụy ngã, ngủ ko được.

    Thà nghèo nghèo ko khôn , ko hơn thua mà lòng con nó yên, chứ lòng sáo trộn con chịu ko nổi. Tạ ơn Chúa
    Xin Chúa yêu ban cho con ơn bình an tha thứ mặc cho người đời có chê bai cho là con ngu dốt. Con sống trong sự ngu dốt vậy mà lòng con an yên, xin Chúa song hành soi sáng! Amen

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC