Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

CHƯƠNG 24 - Tin Mừng theo Thánh Luca

 VII. Sau Phục Sinh 
Ngôi mộ trống
(1) Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. (2) Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. (3) Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. (4) Họ còn đang phân vân, thì kìa hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. (5) Ðang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? (6) Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, (7) là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại".
Các Tông Ðồ không tin lời các phụ nữ
(8) Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Ðức Giêsu đã nói. (9) Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. (10) Mấy bà nói đây là bà Maria Mácđala, bà Gioanna, và bà Maria, mẹ ông Giacôbê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Ðồ như vậy. (11) Nhưng các ông cho là chuyện lẩn thẩn, nên chẳng tín.
Ông Phê-rô ra mộ
(12) Dầu vậy, ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông chỉ thấy những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.
Ðức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Em-mau
(13) Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem sáu mươi chặng. (14) Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. (15) Ðang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Ðức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ.(16) Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. (17) Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.
(18) Một trong hai người tên là Colêôpát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay". (19) Ðức Giêsu hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giêsu Nadarét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. (20) Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. (21) Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Ðấng cứu chuộc Ítraen. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. (22) Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, (23) không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. (24) Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy".
(25) Bấy giờ Ðức Giêsu nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! (28) Nào Ðấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?" (27) Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.
(28) Khi gần tới làng họ muốn đến, Ðức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. (29) Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn". Bấy giờ Người vào ở lại với họ. (30) Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra cho họ. (31) Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người nhưng Người lại biến mất. (32) Họ mới bảo nhau: "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?".
(33) Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. (34) Những người này bảo hai ông: "Chúa sống lại thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon". (35) Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Ðức Giêsu hiện ra với các Tông Ðồ
(36) Các ông còn đang nói, thì chính Ðức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" (37) Các ông kính hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. (38) Nhưng Người nói: "Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? (39) Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" (40) Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. (41) Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" (42) Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. (43)Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.
Những lời chỉ bảo sau hết cho các Tông Ðồ
(44) Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm". (45) Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và bảo: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, (47) và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. (48) Chính anh em là chứng nhân của những điều này.
(49) "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống".
Ðức Giêsu được rước lên trời
(50) Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. (51) Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời. (52) Bấy giờ các ông bái lạy người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, (53) và hằng ở trong Ðền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
CHIA SẺ
 Theo Đức Hồng Y Carolo Maria Martini sách Tin Mừng Luca là Tin Mừng của chứng nhân. Chúng ta không thể là một chứng nhân nếu không hiểu biết và yêu mến Lời. Dưới đây là những kinh nghiệm khác nhau của các môn đệ Đức Giê-su trong tương quan với Lời.
Quên Lời (c.1–12). Tảng đá đã được lăn ra, thân xác Đức Giêsu đã không còn ở đó, và những người phụ nữ thì bối rối. Tại sao? Bởi vì họ đã quên lời Ngài. Hôm nay, thiên thần không đến để nhắc chúng ta về lời Ngài; Thánh Thần thực hiện sứ vụ này (Ga 14:26). Ngài đã trao ban Thần Khí và bạn có mở lòng ra để Ngài nhắc bạn về những lời hứa mà sẽ giúp con tim bạn thêm can đảm?

Học Lời (c.13–35). Hai người đàn ông đã bỏ đi và đã nói về những ngày qua, cũng như chẳng thế tống khứ sự thất vọng của họ. Tại sao? Bởi vì họ thiếu chìa khóa để mở Cựu Ước: Đấng Mêssia phải đau khổ và chịu chết trước khi bước vào vinh quang của Ngài. Hồn họ cháy bừng khi họ nghe Ngài dạy Kinh Thánh; và lập tức, những người than vãn trở thành những nhà truyền giáo và đã chi sẻ tin mừng cho những người khác. Bạn có để Thần Khí dạy dỗ bạn không (Ga 16:13–15)? Hai người môn đệ đã được biến đổi nhờ lắng nghe Lời, bạn đã từng đọc trọn vẹn bộ Kinh Thánh, để được Lời dạy dỗ và được mời gọi chia sẻ Lời cho những người khác?

Đón nhận Lời (c.36–45). Lòng họ bối rối, sợ hãi và nghi ngờ; tuy nhiên Ngôi Lời tập hợp họ lại một cách đáng yêu với lời Ngài. Hôm nay, chúng ta không thể thấy hay chạm thân thể Ngài, nhưng chúng ta có Thánh Thần làm cho Ngài hiện thực với chúng ta qua Kinh thánh. Khi lòng chúng ta gặp trắc trở hay sợ hãi, hãy xem Đức Giêsu trong Lời (Ga 14:1-6). Khi đức tin bạn yếu, gặp Đức Giêsu trong Lời (Rm 10:17). Bạn có nghĩ rằng bước chân đầu tiên hướng đến bình an là đón nhận Lời? Thường bạn tìm kiếm sự bình an từ những nguồn nào?

Chia sẻ Lời (c.46–53). Thiên Chúa mở mắt chúng ta (c.31) và mở sự hiểu biết của chúng ta (c.45) vì thế khi Ngài mở Kinh thánh cho chúng ta (c.27, 32), chúng ta có thể mở miệng mình và nói cho những người khác về Ngài (c.48). Đức Giêsu trao cho chúng ta lệnh truyền, sức mạnh, và sứ điệp. Không có lý do gì mà chúng ta thinh lặng! Khi chúng ta nghiệm được niềm vui trong thờ phượng (c.52–53), những khó khăn chúng ta sẽ đối diện chỉ là nhỏ bé, khi chúng ta làm chứng từ về niềm hoan lạc cho thế gian. Sau khi đã đọc xong các sách Tin Mừng Nhất Lãm, bạn muốn chia sẻ điều gì cho những người khác về kinh nghiệm của bạn khi tiếp xúc với Lời Chúa trong thời gian qua?

2 nhận xét:

  1. ) Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. (2) Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. (3) Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả". Hãy áp dụng phương pháp giảm trừ ý hướng tính để tìm ra ý nghĩa của hiện tượng sau đây trong kinh nghiệm sống đức tin củaCha.
    con cảm ơn

    Trả lờiXóa
  2. Matta Maria Cẩm Túlúc 16:44 28 tháng 5, 2022

    CHƯƠNG 24 - Tin Mừng theo Thánh Luca
    "Sao anh em lại hoảng hốt? Sao còn ngờ vực trong lòng? (39) Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" (40) Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. (41) Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" (42) Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. (43)Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

    Đọc những Lời này con hình dung như đang ngồi nghe giọng nói từ trời cao yêu thương sao sao í, dịu êm mà sâu lắng, Lời nói của Lòng nhân, của con Tim đượm máu, ngôn ngữ của Tình Yêu nên một.

    " Chính Thầy đây mà!" nghe thương! Ước chi con người ngày nay cũng biết nói lời yêu thương khi ai đó nghi ngờ trái ý.

    Tạ ơn Chúa! Con học nơi Lời sự âm thầm nhẹ lời đối thoại, con yêu điều này, nhưng âu con có thể làm được hả Chúa?

    Sáng nay lễ cưới, con được nghe " Hôn nhân ko phải lúc nào cũng màu hồng, tí nữa đây anh chị nói lên lời hứa với nhau. Anh chị hãy giữ lấy phút giây này để gìn giữ gia đình anh chị vì hạnh phúc gia đình đòi hỏi sự Hy Sinh và Cầu Nguyện"

    Những lời này làm cho con cảm thấy thêm sức. Khi rước lễ xuống con thấy rất nhiều người ko có đạo ngồi dưới, con ước gì những người Kito hữu sống đức tin ( loan báo Tin Mừng bằng cuộc sống ngay lành gương mẫu). Mỗi lần dự Lễ cưới là con chạnh lắm, con lo: ko biết dẫn nhau hân hoan bước lên bàn thờ, rồi về sống chung có dám nắm tay nhau đón nhận tất cả? Có ai đó nói cho họ biết hay họ đã tự biết cuộc sống vốn dĩ đã ko bằng phẳng. Nếu ai đó cho rằng vợ chồng là phải ko có lời qua tiếng lại, gia đình đó hạnh phúc lắm vì họ sống văn minh ... nhà họ ko có xung đột. Thì chẳng khác nào cho rằng người đó khỏe mạnh lắm, cả đời ko có ốm đau. Đã là con người thì phải có ốm đau, vấn đề là họ chữa cái ốm đau đó như nào. Thấy họ khỏe chứ đêm về họ uống thuốc dưỡng, thuốc trị, ai biết? Hôn nhân cũng vậy? Hơn nhau ở cách giải quyết vấn đề, Hy Sinh và Cầu Nguyện cũng là 1 trong những cách, ....

    Mỗi lần nghe hay gặp gì trái ý thì lòng con chạnh câu " Con nguyện theo N...g...à...i Ngài, dù đời chông gai". Khi hát câu này trong lòng là giữ được cái miệng và tay chân mất cảm giác, giữ được " từ từ", bình tĩnh được tí. Tự nhiên việc xử lí cũng ổn hơn.

    Tạ ơn Chúa! Vì chính con biết, Lời Ngài giữ con, chính Ngài yêu thương và song hành cùng con.

    Nhiều khi, giữa lúc khó khăn mà lòng con còn nói " làm sao để Anh Đại sống với chứ, coi chừng đè Anh Đại bẹp dúm.

    Xin cho con niềm tin, để con thấy Chúa luôn đồng hành.
    Tạ ơn Chúa hết sức.😍😍😍😍

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC