Cuộc
chiến với Ít-ra-en (1 V 15:16-22)
1
Năm ba mươi sáu triều vua A-xa, Ba-sa vua Ít-ra-en tiến đánh
Giu-đa; vua kiến thiết Ra-ma, để không cho ai ra vào liên lạc
với A-xa vua Giu-đa.
2 Bấy giờ vua A-xa lấy bạc, vàng trong kho tàng của Ðền Thờ Ðức Chúa và của hoàng cung, rồi sai người đến với Ben Ha-đát vua A-ram đang cư ngụ tại Ða-mát, và nói rằng: 3 "Nên có hiệp ước giữa tôi với ngài, cũng như giữa thân phụ tôi với thân phụ ngài. Ðây, tôi xin gửi bạc vàng tặng ngài. Xin ngài huỷ bỏ hiệp ước giữa ngài với Ba-sa vua Ít-ra-en, để ông ấy bỏ tôi mà rút về!" 4 Vua Ben Ha-đát nghe lời vua A-xa và sai các vị chỉ huy quân đội đánh các thành của Ít-ra-en; vua đánh chiếm I-giôn, Ðan, A-vên Ma-gim, tất cả các kho lương thực của các thành thuộc Náp-ta-li. 5 Nghe biết chuyện này, vua Ba-sa ngưng kiến thiết Ra-ma và đình chỉ công trình của mình. 6 Bấy giờ vua A-xa đem toàn dân Giu-đa đến Ra-ma; họ lấy đi đá, gỗ mà vua Ba-sa dùng để xây cất. Vua lấy những thứ ấy mà kiến thiết Ghe-va và Mít-pa.
2 Bấy giờ vua A-xa lấy bạc, vàng trong kho tàng của Ðền Thờ Ðức Chúa và của hoàng cung, rồi sai người đến với Ben Ha-đát vua A-ram đang cư ngụ tại Ða-mát, và nói rằng: 3 "Nên có hiệp ước giữa tôi với ngài, cũng như giữa thân phụ tôi với thân phụ ngài. Ðây, tôi xin gửi bạc vàng tặng ngài. Xin ngài huỷ bỏ hiệp ước giữa ngài với Ba-sa vua Ít-ra-en, để ông ấy bỏ tôi mà rút về!" 4 Vua Ben Ha-đát nghe lời vua A-xa và sai các vị chỉ huy quân đội đánh các thành của Ít-ra-en; vua đánh chiếm I-giôn, Ðan, A-vên Ma-gim, tất cả các kho lương thực của các thành thuộc Náp-ta-li. 5 Nghe biết chuyện này, vua Ba-sa ngưng kiến thiết Ra-ma và đình chỉ công trình của mình. 6 Bấy giờ vua A-xa đem toàn dân Giu-đa đến Ra-ma; họ lấy đi đá, gỗ mà vua Ba-sa dùng để xây cất. Vua lấy những thứ ấy mà kiến thiết Ghe-va và Mít-pa.
7
Lúc bấy giờ thầy chiêm Kha-na-ni vào yết kiến A-xa vua Giu-đa
và thưa: "Vì ngài đã nương tựa vào vua A-ram chứ không
nương tựa vào Ðức Chúa Thiên Chúa của ngài, nên lực
lượng của vua A-ram đã vuột khỏi tay ngài. 8 Quân Cút và
quân Li-by-a đã chẳng là một lực lượng hùng hậu với
rất nhiều xe và ngựa đó sao? Thế mà, khi ngài nương tựa
vào Ðức Chúa, thì Người đã trao chúng vào tay ngài. 9
Bởi vì Ðức Chúa đưa mắt rảo khắp hoàn cầu để gia tăng
sức mạnh cho những ai giữ lòng trung nghĩa với Người. Trong
trường hợp này, ngài đã xử sự như một kẻ điên rồ,
nên từ đây ngài sẽ phải luôn luôn đối đầu với chiến
tranh." 10 Bực tức với thầy chiêm, vua A-xa bắt ông bỏ
tù và cùm ông lại: vua nổi giận với ông vì chuyện đó.
Cũng trong thời gian này, vua A-xa đàn áp một số người
khác nữa trong dân.
Cuối
triều vua A-xa (1 V 15:23-24)
11
Các chuyện về vua A-xa, từ những việc đầu tiên đến
những việc cuối cùng, đều được ghi chép trong sách Các
Vua Giu-đa và Ít-ra-en. 12 Năm ba mươi chín triều vua, vua
A-xa bị
đau chân, bệnh tình rất trầm trọng; thế nhưng trong cơn bệnh,
thay vì tìm kiếm Ðức Chúa, vua lại tìm đến các thầy lang. 13
Vua A-xa an nghỉ với tổ tiên. Vua qua đời sau bốn mươi mốt
năm trị vì. 14 Vua được chôn cất trong ngôi mộ đã đục
sẵn trong Thành vua Ða-vít. Người ta đặt thi hài trong chiếc
long sàng đầy dầu thơm và đủ loại hương liệu được pha
chế theo kỹ thuật sản xuất thuốc thơm. Và để tỏ lòng tôn
kính vua, người ta đốt thật nhiều hương.
CHIA SẺ
A-xa
là một ví dụ buồn khác về một người đã thực hiện nhiều điều tốt đẹp lúc khởi
đầu nhưng đã có một kết thúc bi kịch. Trong giai đoạn đầu tiên của triều đại
ông, ông đã cậy dựa vào Thiên Chúa, và Ngài đã ban cho ông chiến thắng lớn lao.
Rồi ông đã tin vào sứ điệp của ngôn sứ và cho dẹp những ngẫu tượng ra khỏi đất
nước và đã gọi dân chúng để tái khẳng định lòng trung thành của họ với Đức
Chúa. Ông thậm chí còn truất phế mẹ của hoàng hậu vì thái độ thờ bái ngẫu tượng
của bà!
Nhưng
khi ông đã cai trị ba mươi sáu năm, ông đã ngừng cậy dựa vào Đức Chúa. Ông đã
lấy kho báu của Thiên Chúa và mang đi để đổi lấy sự bảo vệ từ vị vua ngoại đạo.
Ngôn sứ Ha-nai đã nói với nhà vua điều sai lạc: lòng ông đã không trung thành
với Đức Chúa (16:9). Thay vì khiêm hạ và vâng phục, như ông đã từng sống như
thế, trong cơn giận dữ A-xa đã từ khước Lời và tôi tớ của Thiên Chúa. Xác chết vua
Asa được đặt nằm trên một chiếc giường đầy hương thơm, nhưng tên của anh không
còn thơm như xưa nữa.
A-xa được chúc lành và đất nước được
chúc lành vì sự cam kết của ông đối với Thiên Chúa. Cam kết không có nghĩa là
bạn hoàn hảo. Bạn vẫn có thể phạm sai lầm. Khi chúng ta sai lầm, chúng ta phải
chấp nhận điều đó thay vì cố gắng để từ chối Thiên Chúa. Chúng ta cần học hỏi
và cầu nguyện để có sự khôn ngoan và làm tốt nhất có thể với những gì chúng ta
có. Làm thế nào để bạn giữ một dấn thân một cách sống động trong cuộc sống của mình?
Làm thế nào để bạn không đánh mất những gì Thiên Chúa đang làm trong cuộc đời
của bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC