Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

THÁNH VỊNH 004


Lời tạ ơn

(1) Phần nhạc trưởng. Có họa đàn. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.


    (2) Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
    khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.
    Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
    xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.


    (3) Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
    lòng vẫn còn chai đá
    ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối?


    (4) Hãy biết rằng: Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa;
    khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.


    (5) Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,
    trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh.


    (6) Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền, và tin tưởng vào Chúa.

    (7) Biết bao kẻ nói rằng: "Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?"
    lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.


    (8) Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc
    hơn khi thiên hạ được mùa lúa rược đầy dư.


    (9) Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ,
    vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,
    ban cho con được sống yên hàn.
      CHIA SẺ
Ông đã hỏi (2-4). Xin Thiên Chúa giúp đỡ vẫn là cách tốt để đương đầu với những bất ổn trong lòng (Pl. 4:6–7).
Ông đã tin (5-6). Ông đối diện với cơn giận dữ của mình một cách thành thật và đã trao nó cho Thiên Chúa (Ep 4:26). Thay vì  nằm trên giường và suy nghĩ về những vấn nạn của mình, hãy suy niệm về Thiên Chúa và dâng Ngài những hy lễ để tạ ơn.
Ngài đã chấp nhận (7-9). Trong đêm tối, ông đã thấy dung nhan Thiên Chúa và đã nhận được ánh sáng. Trong nỗi sầu khổ của mình, ông đã khám phá ra món quà của niềm vui sướng. Trong lúc chiến đấu, ông đã nhận được bình an. Thiên Chúa đã không thay đổi hoàn cảnh một cách tức thời, nhưng Ngài đã thay đổi Đa-vít; Ngài có thể làm như thế cho bạn.
Tất cả chúng ta ít nhiều đều có kinh nghiệm trải qua những giây phút căng thẳng. Nhiều người đi tìm sự thư giãn bằng phương pháp thể lý, những người khác tìm phương thế tinh thần, như tập Yoga, luyện thở... Đâu là cách thức giúp bạn vượt qua những căng thẳng trong cuộc sống ? Ai là người đầu tiên bạn nghĩ đến hay chạy đến trong những giờ phút đó ? Chắc là bạn cũng hay chạy đến với Thiên Chúa trong những lúc như vậy, nhưng bạn chạy đến với Ngài bằng một thái độ nào ?

1 nhận xét:

  1. " Khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời"

    Dạ, con nhận thấy tình yêu Chúa dành cho con. Con tin rằng Chúa biết, Chúa hiểu con nhất. Trong mọi sự, xin Chúa cứ làm cho con theo ý Chúa, cứ bỏ mặc cho con kêu cầu vẫn đừng ban cho con những ơn mà ko đẹp lòng Chúa. Nói chung, xin ý Chúa là quyết định cuối cùng, con chỉ là người nêu chính kiến, chia sẻ và tâm sự cùng Chúa cho đỡ buồn thôi.
    Ước thêm, nếu Chúa ko hài lòng về con điều gì thì hãy soi con nhận thấy và giải thích con hiểu vì sao, Chúa nhé.
    Amen
    Tạ ơn Chúa.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC