Thánh Vịnh 133 (132):
Anh em thuận hoà thì tốt đẹp biết bao
- Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
anh em được sống vui vầy bên nhau, (2) như dầu quý đổ trên đầu
xuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron,
(3) như sương từ đỉnh Khéc-môn
toả trên đồi núi Xi-on lan tràn,
nơi đây ân huệ CHÚA ban,
chính là sự sống chứa chan muôn đời.
CHIA SẺ
Đây là sự nên một của những người
cùng đi lên Giê-ru-sa-lem để dự lễ, và họ cùng sống với nhau ngày qua ngày.
Ab-ra-ham và Lót, I-sa-ác và gia đình của mình, Gia-cóp và La-ban, Giu-se và
những người an hem của ông nhắc chúng ta rằng tình cảm anh em không phải lúc
nào cũng cơm lành canh ngọt.
Sự
hiệp nhất phải đến từ ơn trên ban cho, giống như dầu chảy xuống râu của
A-ha-ron và tưới lên mười hai viên đá quý trên áo chầu của ông (Xh 29:5-7), hay
giống như sương xuống trên những ngọn núi. Bạn có thể tạo nên sự đồng dạng bởi
lôi kéo người khác và tạo ra những áp lực, nhưng sự hiệp nhất thật sự chỉ có
thể đến từ ơn trên ban cho bởi Thần Khí.
Sự
hiệp nhất rất tốt giống như sương và sản sinh hoa trái. Nó cũng giống như dầu
và tạo nên hương thơm dễ thương. Sự chia rẽ giữa những người dân Chúa tạo nên
kết quả đối lập. Bạn có lưu ý đến những lời khuyên trong thư gửi giáo đoàn
Ê-phê-sô 4:1-6 ?
Hãy nghĩ về chính cộng đoàn của bạn
và những cản trở đang phá hoại sự hiệp nhất của gia đình con cái Chúa. Thật là
đau đớn như thế nào khi trải qua những kinh nghiệm này? Làm thế nào để có thể
tránh được những kinh nghiệm đau đớn này ?
Ngay trong chính gia đình của bạn,
sự liên đới với nhau trong một đơn vị gia đình như thế nào? Bạn có cảm thấy
thoải mái với những người anh chị em của mình? Mỗi thành viên trong gia đình
của bạn gần gũi nhau đến mức nào ? Đâu là những nhân tố xây dựng sự nên một
trong gia đình của bạn ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC