Thánh Vịnh
148 (147):
Kêu mời toàn thể tạo thành chúc tụng ÐỨC CHÚA
Ca tụng CHÚA đi, tự cõi trời thăm thẳm,
ca tụng Người, trên chốn cao xanh.
(2) Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa,
ca tụng Người, hỡi toàn thể thiên binh!
(3) Ca tụng Chúa đi, này vầng ô bóng nguyệt,
ca tụng Người, muôn tinh tú rạng soi.
(4) Ca tụng Chúa đi, hỡi cửu trùng cao vút,
cả khối nước phía trên bầu trời.
(5) Nào ca tụng thánh danh ÐỨC CHÚA,
vì Người ra lệnh, là hết thảy được tạo thành;
(6) Người định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở,
ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua.
(7) Ca tụng CHÚA đi, từ mười phương đất,
này thuỷ quái dị hình, này tất cả vực sâu,
(8) lửa hồng mưa đá, tuyết trắng mây mù,
ngọn cuồng phong, cấp thừa hành lời Chúa.
(9) Núi với đồi trùng trùng điệp điệp,
cây ăn trái và đủ loại bá hương,
(10) thú vật rừng hoang cùng là gia súc,
loài bò sát và mọi giống chim trời.
(11) Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ,
khanh tướng công hầu, thủ lãnh trần gian,
(12) Ai là nam thanh, ai là nữ tú,
khắp mặt bô lão, khắp mặt nhi đồng!
(13) Nào ca tụng thánh danh Ðức Chúa,
vì thánh danh Người cao cả vô song,
và oai phong vượt quá đất trời.
(14) Thế lực dân Người, Người đã nâng cao.
Ðó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa,
của con cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người.
Ha-lê-lui-a!
CHIA SẺ
Khi
đến lúc ca ngợi Thiên Chúa, tác giả Thánh vịnh sẽ không cho phép ai hay bất cứ
thụ tạo nào đứng bên ngoài.
Trời
(c.1-6). Ông bắt đầu với các thiên
thần, rồi tiếp theo là toàn thể thọ tạo trên trời, và cả các tầng mây cũng tham
dự! Thiên Chúa tạo dựng, thiết lập và điều khiển mọi tạo vật trên trời. Nên tất
cả các tạo vật đó phải ca ngợi Ngài- và tất cả đã thực hiện như vậy!
Dưới
đất (c.7-10). Cho dù dưới lòng biển sâu
hay trên đỉnh núi cao, những ngọn gió hay cây ăn trái, tất cả đều phải ca ngợi
Thiên Chúa-và chúng đã làm như vậy! Khi thời tiết xấu, điều đó cũng tốt để biết
rằng ngay cả những cơn cuồng phong cũng nên trọn Lời Thiên Chúa (c.8).
Con
người (c.11-14). Được tạo dựng theo hình
ảnh Thiên Chúa, con người có nhiều lý do để ca ngợi Thiên Chúa hơn tất cả mọi
thọ tạo khác. Và khi bạn được cứu nhờ ân sủng của Thiên Chúa, động lực của bạn
thậm chí còn lớn hơn nữa. Hãy ca ngợi Thiên Chúa!
Điều gì xảy ra khi bạn không còn
phân biệt được sự khác nhau giữa Đấng Tạo Hóa và thọ tạo? Thế gian đang làm gì để xóa bỏ đi sự phân
biệt này? Làm thế nào để bạn có thể nhận ra mình đang thờ phượng một thọ tạo thay
vì thờ phượng Thiên Chúa, Đấng luôn chúc lành cho bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC