Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 149

Thánh Vịnh 149 (148):
Các tín hữu ca khúc khải hoàn

(1) Ha-lê-lui-a!
Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!
 
(2) Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Ðấng tạo thành ngươi.

Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.

 (3) Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca.

 (4) Bởi vì CHÚA mến chuộng dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

 (5) Kẻ hiếu trung hảy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò,

 (6) miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

 (7) Ðể trả thù muôn nước và trừng trị chư dân,
 (8) để xiềng chân vua chúa và xích cổ vương hầu,
 (9) để thi hành án phạt Chúa đã viết từ xưa.
Ðó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người.
Ha-lê-lui-a!

CHIA SẺ

Dân Thiên Chúa phải là một dân ca hát. Họ nên hát trong nơi thánh (c.1-4) bởi vì Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ của họ (c.1), Đấng Tạo Dựng họ, và là Vua của họ (c.2). Bạn được nhắc nhở lại rằng việc ca ngợi làm vui lòng Thiên Chúa và làm đẹp dân Ngài (c.4; Tv 147:1, 11).

Bạn nên hát tại nhà (c.5), ngay cả khi bạn trên giường ngủ! Hát khi bạn thức dậy trong buổi sáng, khi bạn có một giấc ngủ ngắn, khi bạn lên giường vào đêm tối. Nếu ngay cả trên giường bệnh, bạn thậm chí còn hát nhiều hơn nữa.

Hát ca khen Chúa trên chiến trường (c.6-9). Lời Chúa là thanh gươm của bạn (Ep 6:17; Dt 4:12), và nó phải trên môi bạn cũng như trên đôi tay bạn. Ca ngợi là một vũ khí tuyệt vời để đánh bại kẻ thù.

Bạn có nghĩ rằng mình cần đến một sức sống mới thổi vào đời sống thiêng liêng của bạn để bạn có thể thờ phượng Chúa với một tinh thần mới ? Bạn có cần đến những chiến thắng thiêng liêng để hân hoan hát ca ngợi Thiên Chúa bằng những bài ca mới ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC