Bạn của cô dâu phát hiện ra rằng
Người nàng yêu đã không còn, và họ tìm kiếm Chàng (C.1). Thông thường những
người khác có thể nói cho chúng ta biết chúng ta không còn hiệp thông với Chúa.
Dĩ nhiên, chúng ta biết Chàng ở đâu (C.2) và chúng ta phải làm gì để hòa giải
với Ngài (1Ga 1,9). Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Ngài (C.3) và Ngài
hằng yêu thương chúng ta và thấy vẻ đẹp nơi chúng ta (C.4-10) mặc dù chúng ta
đáp lại tình yêu của Ngài không tương xứng. Có sự đối nghịch giữa C.3 với 2:16
và 7:10.
Cô dâu đã đi đến nơi người nàng yêu
từng hiện diện (C.11) để nàng có thể được tha thứ và phục hồi. Nếu chúng ta
muốn được hòa giải với Ngài và vui hưởng sự hiệp thông với Ngài một lần nữa,
chúng ta phải trở lại nơi chúng ta lìa bỏ Ngài (Stk 13:3). Thay vì bị đánh đập
(5:7), giờ đây nàng đang trong đám rước khải hoàng vinh quang của chàng
(C.10-12; 2Cr 2:14), ngồi uy nghi trên chiến xa dẫn đầu!
Những người bạn của nàng cầu xin
nàng ở lại để họ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng (C.13). Liệu Dân Chúa có
để lại ấn tượng đẹp và trở nên giống Đức Ki-tô cho thế giới hôm nay? Có lẽ
chúng ta cần gặp Người Yêu trong vườn của Chàng.
Thiên Chúa dùng
chính kinh nghiệm tình yêu của Salomon để cho chúng ta thấy tình yêu thương mà
Ngài dành cho mỗi người trong chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta cần đón nhận
tình yêu đó, cảm tạ và ngợi khen Chúa vì tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Tuy
nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng biết đáp trả lại tình yêu của Ngài. Đâu
là cách bạn đáp trả khi Thiên Chúa đến và gõ vào cuộc đời của bạn?
C 6 Diễm ca
Trả lờiXóaGiữa những khóm huệ thơm, chàng cho chiên gặm cỏ.
Con được đánh động bởi câu này, rưng rưng nước mắt vì cảm thấy được Chúa yêu.
Con hình dung khung cảnh đám huệ thơm kia là ngoài kia đầy người đẹp đáng yêu tài giỏi hơn con bội phần, con như cây cỏ mọc giữa rừng hoa huệ mà Chúa ko nhổ bỏ đi lại để lại, mà ko để lại một cách hờ hửng ko tích sự gì, Chúa lại dùng cây cỏ dại đó làm thức ăn cho Chiên Chúa.
Con biết ơn Chúa vì đơn giản con như cây cỏ được Chúa sinh ra tưởng như để cho con cưng dân Chúa chê bai chà đạp, phán xét... ai dè được Chúa chọn để cắt tỉa mỗi ngày làm thức ăn cho đàn Chiên.
Nghĩ xa hơn nữa càng muốn ngồi lại trong thinh lặng thật lâu để cảm tình yêu Chúa dành cho con, cảm thân phận mọn hèn được Chúa yêu cắt tỉa, được Chúa dùng làm thức ăn cho Con Chiên.
Tạ ơn Chúa!
"Xin hãy dùng con như khí cụ của Chúa!" Cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Chúa tạo con ra, Chúa cắt tỉa con, Chúa sử dụng con.